“Tôi vẫn còn hợp đồng với VFF. Sau trận đấu này tôi muốn nghỉ ngơi và nếu có quyết định nào sẽ thông báo sau với báo chí”, HLV Hoàng Văn Phúc trả lời trước thông tin ông sẽ nói lời chia tay đội tuyển sau trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2015. Trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) đêm qua chứng kiến màn thể hiện tốt của tuyển Việt Nam với lối chơi nhanh, tích cực.
Đánh giá về trận đấu, ông Phúc cho biết: “Tôi hài lòng nhất về tinh thần thi đấu của các học trò. Đây là trận đấu chia tay giải bởi 5 trận trước đó đội tuyển Việt Nam đã để thua. Trận đấu diễn ra vào lúc 21h và có mưa, khiến bóng ướt, sân trơn. Tuy nhiên các cầu thủ đã thi đấu một trận cống hiến để hoàn thành mục đích cao nhất là chiến thắng".
Rơi vào bảng đấu có UAE, Uzbekistan và Hong Kong, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam được đánh giá khá cao bởi các đối thủ trong bảng đều từng là bại tướng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ đã xảy ra khi tuyển Việt Nam thua liền 5 trận, trong đó có thất bại gây sốc 0-1 trên sân của đối thủ dưới đẳng cấp Hong Kong.
Nhìn lại chặng đường đáng thất vọng của đội bóng tại vòng loại Asian Cup 2015, ông Phúc cho biết: "Cách đây hơn một năm chúng tôi thi đấu với UAE trên sân Mỹ Đình. Cầu thủ chơi rất tốt nhưng lại thua 1-2. Đó là một sự không may mắn và nếu không thất bại trong trận đó, tinh thần và động lực của toàn đội đã khác. Hơn nữa, trong quá trình tập trung đội tuyển chúng tôi lại tập trung đặt mục tiêu lớn cho U23 tại SEA Games 27. Vì thế, nhiều tuyển thủ phải thi đấu ở nhiều đội và đánh mất sự tập trung. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng không thể có lực lượng mạnh nhất”.
Trong khi đó, HLV Kim Pangon của Hong Kong (Trung Quốc) gửi lời chúc mừng tuyển Việt Nam, dù rằng thất bại này khiến cơ hội hy vọng đi tiếp của họ khép lại. “Việt Nam có chiến thắng xứng đáng. Chúng tôi chơi khó khăn vì điều kiện sân ướt. Chúng tôi hiểu lối chơi của các bạn nhưng đã gặp nhiều khó khăn để kiểm soát nó. Dù vậy, các cầu thủ Hong Kong chơi rất nỗ lực. Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò dù chúng tôi đã để thua đậm. Chúng tôi chỉ có một tuần tập trung trước trận đấu này và các cầu thủ không đủ thời gian để hồi phục thể lực cũng như hòa hợp về lối chơi".
Hong Kong quá yếu kém nhưng nếu tận dụng tốt các cơ hội từ sai lầm của đối thủ, họ đã có thể giành kết quả tốt hơn. “Đội tuyển Việt Nam có không ít điểm yếu và chúng tôi vài lần khai thác được, tiếc rằng các cầu thủ không thể biến nó thành bàn thắng. Hong Kong không thể đạt 100% phong độ như mong đợi trong khi Việt Nam phát huy hiệu quả thế mạnh tốc độ và kỹ thuật".
Trọng Nghĩa