Rio Ferdinand (phải) và nạn nhân xấu số Rio McFalane. |
Cùng là những tài năng bóng đá mang tên Rio và cùng sinh ra tại miền Nam London nhưng số phận của Rio Ferdinand và chàng trai 18 tuổi Rio McFarlane lại khác xa nhau. Trong khi trung vệ MU từ lâu được mọi người biết đến như một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới thì Rio McFarlane lại bị giết oan trong lúc sự nghiệp mới chỉ bắt đầu chớm nở.
Vụ việc xảy ra vào tháng 9 năm ngoái, Rio McFarlane trên đường đi bộ về nhà thì gặp một nhóm người đi chiếc Lexus màu bạc đến hỏi đường (những người này được cho là thành viên của băng đảng xã hội đen Peckham Young Gunz). Trong lúc đang nói chuyện, từ đâu bỗng xuất hiện một kẻ lạ mặt tay cầm súng bắn thẳng về phía đám đông. Thật không may, người phải hứng chịu viên đạn oan nghiệt lại chính là chàng thanh niên McFarlane khiến cậu chết ngay tại chỗ.
Sự trả thù giữa các băng đảng xã hội đen đã vô tình cướp đi cơ hội được chơi bóng cho Portsmouth của cậu thanh niên vô tội (McFarlane đã đạt được thỏa thuận về chơi cho Portsmouth ở mùa giải tới).
Có tới 12 người chứng kiến sự việc xảy ra nhưng không ai chịu đứng ra tố cáo kẻ giết người bởi những lời đe dọa từ phía băng đảng xã hội đen.
Quá bức xúc trước vụ việc, mới đây Rio Ferdinand đã kết hợp cùng tờ The Sun và tờ Scotland Yard làm một đoạn phim kêu gọi người dân dũng cảm đứng lên tố giác tội phạm.
“Mọi người cần dũng cảm khai báo với cảnh sát ai là kẻ đã giết Rio McFarlane. Đừng sợ bị trả thù, cơ quan an ninh sẽ bảo đảm danh tính của bạn sẽ không bị tiết lộ. Rio rất yêu bóng đá và có một tương lai tươi sáng vậy mà phải ra đi một cách oan uổng. Hãy vì sự công bằng của một gia đình”, trích lời kêu gọi trung vệ MU trong đoạn phim.
Lan Chinh