Nữ VĐV bóng chuyền cao nhất Việt Nam bật khóc sau chiến thắng Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV9 - Bình Điền 2017 khép lại với trận chung kết giữa chủ giải Long An và CLB từng vô địch châu Á Bangkok Glass ngày 30/4. Đội bóng đến từ Thái Lan đăng quang sau khoảng hai giờ thi đấu, với chiến thắng 3-1 (25-23, 25-22, 25-15, 25-22). Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh chật kín khán giả cổ vũ. Không ít các fan nhí có mặt để xem trận chung kết kéo dài đến tối muộn. Ngoài chuyên môn cao, ấn tượng đậm nét của giải đấu chính là khán giả tới sân rất đông để cổ vũ các đội suốt thời gian diễn ra giải. Theo tổng kết của ban tổ chức, giải thu hút trung bình khoảng 2.500 người tới sân, những trận bán kết và chung kết tăng lên đến 3.000 CĐV. Khán giả ngồi kín các lối đi và tràn một phần xuống sân. Có khá đông trẻ em được bố mẹ đưa đi xem bóng chuyền. Các em tỏ ra rất hào hứng và cổ vũ cuồng nhiệt cho các đội bóng. CĐV nhí buồn khi chứng kiến Long An thua ở trận chung kết. Trận chung kết diễn ra 4 set, kéo dài đến tối muộn nhưng nhiều fan nhí vẫn chăm chú theo dõi diễn biến. Nhưng cũng có em bé ngủ trên tay bố trước khi trận đấu kết thúc. CLB Bangkok Glass giành chức vô địch với phần thưởng 15.000 USD. Long An giành giải nhì với số tiền 10.000 USD. CLB Vân Nam (Trung Quốc) giành hạng ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hàng loạt các giải thưởng cá nhân khác. Trong đó, tay đập trẻ Thanh Thúy nhận các giải chủ công xuất sắc, VĐV trẻ xuất sắc, đàn chị Ngọc Hoa nhận hai giải phụ công và đối chuyền xuất sắc. Hoa khôi bóng chuyền thuộc về VĐV Syzdykova Dinara (Kazakhstan). VĐV xuất sắc toàn diện thuộc về chủ công CLB 4.25 Triều Tiên Jong Jin Sim. Ban tổ chức còn trao các giải Libero xuất sắc, VĐV nước ngoài mặc áo bà ba đẹp nhất, VĐV trong nước mặc áo bà ba đẹp nhất… Ngọc Hà