Đội bóng V-League loại thủ môn số một vì nghi 'có vấn đề' Đồng Nam tiếp SLNA trên sân nhà ở vòng 16 V-League chiều qua 15/7. Chỉ kiếm được một điểm trước SLNA sau trận hòa 1-1 trên sân nhà, nhưng với CLB Đồng Nai một điểm quý hơn vàng. 'Trận hòa như một cái phanh giúp đội thắng lại trước miệng vực', HLV Trần Bình Sự ví von. Trong trận thủy chiến, SLNA có bàn mở tỷ số trước nhờ công của ngoại binh Bata. Đội chủ nhà tỏ ra khá lép vế so với CLB SLNA. Tuy nhiên, niềm vui của đội cũng đến khi Nsi có bàn thắng gỡ hòa trong hiệp hai. Bàn thắng mang về trận hòa, qua đó Đồng Nai đã bằng điểm với CLB HAGL và chỉ xếp sau vì thua hiệu số. CĐV SLNA như thường lệ kéo đến sân Đồng Nai rất đông, tạo thêm nguồn động lực lớn cho đội khách. Trời mưa không làm không khí bớt nóng trên khán đài Đồng Nai. Trong trận này, thủ môn số một Danh Hoàng Tuấn của Đồng Nai bị treo găng sau những sai lầm ở trận gặp Cần Thơ. Người bắt thay Thanh Diệp chơi khá tốt, cản phá nhiều cơ hội ghi bàn của SLNA. Anh chỉ bị khuất phục một lần duy nhất trong tình huống để thua phút 13. Đội bóng xứ Nghệ có khá nhiều cơ hội dứt điểm để nâng tỷ số nhưng họ lại không thể tận dụng thành công do hàng công quá vô duyên. HLV Ngô Quang Trường cho rằng đây là điểm yếu của đội cần khắc phục. Ở trận đấu chiều hôm qua, hậu vệ Quế Ngọc Hải thi đấu không được như ý muốn và bị thay ra cuối hiệp hai. 'Ngọc Hải là tuyển thủ nhưng cũng như các cầu thủ khác nên thi đấu không tốt sẽ bị thay ra. Hơn nữa, vào cuối hiệp hai, tôi cần điều chỉnh chiến thuật theo hướng tấn công nên thay Hải', ông Trường lý giải. HLV Trần Bình Sự cho biết, ông bị cao huyết áp nhưng không vì thế mà ông phải mất ăn, mất ngủ trong thời gian vừa qua. 'Dù thắng hay thua sau mỗi trận tôi đều ngủ ngon chứ không đến mức mất ngủ. 55 năm tham gia bóng đá đã rèn cho tôi một tinh thần thép. Tôi với CLB Đồng Nai còn có nhiều thời điểm khó khăn hơn thế này nhiều nhưng đã vượt qua thành công'. Trải qua ba trận không thắng, trong khi các đối thủ ngang tầm khác như Đồng Tháp, Cần Thơ, Quảng Nam… liên tục có chiến thắng khiến đội bóng vùng Đông Nam Bộ 'sốt ruột'. Không khí nặng nề có lúc bao trùm lên toàn đội với nỗi tự ti không thể thắng được đối thủ và nỗi lo rớt hạng. Ngay cả tấm băng đội trưởng của CLB Đồng Nai cũng có thay đổi nhằm mong muốn đổi vận. Dương Văn Pho chủ động nhường lại tấm băng đội trưởng cho cầu thủ khác vì thấy mình làm đội trưởng hơi xui. Đội bóng đang xếp cuối bảng quyết định chọn tiền vệ Nguyễn Hằng Tcheuko Minh - tân binh của đội làm đội trưởng để mong có không khí mới. Cuối trận, HLV Trần Bình Sự có thể nở nụ cười. Tính Anh - Ngọc Hà