"Giờ thì Milan ám ảnh với bóng đá. Thằng bé là fan cuồng nhiệt nhất của Barca trên hành tinh này. Cậu nhóc đi ngủ với chiếc áo của Barca trên người, ngủ với quả bóng và không bỏ lỡ một trận đấu nào. Thằng bé biết mọi đội bóng, kể cả những đội bóng Anh. Milan mặc áo của tất cả các đội", bạn gái Pique chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ MadeForMums ở New York mới đây.
Ngay từ khi mới lọt lòng, cậu nhóc gần ba tuổi đã được làm thẻ thành viên hội CĐV Barca. Bé Milan thường xuyên theo chân mẹ hoặc ông bà nội tới Nou Camp theo dõi các trận đấu của Barca, không ít lần ra nước ngoài xem đội bóng của bố thi đấu.
Shakira cũng thú nhận rằng cô cũng cuồng con như bất kỳ bà mẹ nào khác, không ngại thể hiện tình yêu với các bé bằng những nụ hôn cái ôm thật chặt tới mức các bé cảm thấy ngạt thở. "Tôi cuồng lắm, ôm chúng, hôn chúng vô cùng mãnh liệt. Tôi luôn nghĩ rằng đến khi 18 tuổi chúng sẽ rời nhà và nói tạm biệt mẹ, con đi đây nên tranh thủ ôm ấp chúng từ giờ", người đẹp chia sẻ.
Giọng ca bốc lửa thích thú với việc làm mẹ nhưng cũng thừa nhận rằng đó là "công việc khó khăn nhất" mà cô từng làm. Shakira thổ lộ: "Tôi biểu diễn trước nhiều khán giả khó tính, gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới nhưng không có gì khiến tôi cảm thấy bất an như khi làm mẹ. Mỗi ngày tôi luôn tự hỏi xem mình có làm đúng với các con không".
Pique và "máy bay" hơn 10 tuổi bắt đầu xây dựng tổ ấm bé nhỏ từ đầu năm 2013 với sự chào đời của nhóc Milan, hơn hai năm sau khi hẹn hò. Đầu năm nay, cũng vào tháng sinh nhật của Milan, Shakira sinh cậu nhóc thứ hai Sasha. Chưa kết hôn nhưng cả hai gắn bó khăng khít, mặn nồng, vững vàng vượt qua những lời đồn đại ác ý và dị nghị suốt 5 năm qua.
Hoàng Trang