VĐV chơi bài bridge, Tan Yoke Lan của Singapore. Ảnh: Jakarta Globe. |
Theo Jakarta Globe, hai tháng trước, Tan Yoke Lan bàng hoàng khi các bác sĩ thông báo bà bị ung thư vú ở giai đoạn hai. Sau đó, bà phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u để giữ lại tính mạng. Tuy nhiên, bỏ mặc những lời khuyên từ bác sĩ bà Tan vẫn quyết định cùng đội tuyển chơi bài bridge của Singapore đến Indonesia dự SEA Games 26. Hôm qua, sự ý chí và sự quyết tâm của bà đã được đền đáp xứng đáng. Cùng với người đồng đội Seet Choon Cheng, 46 tuổi, bà Tan đã xuất sắc giành HC vàng ở môn đánh bài bridge.
"Chỉ một vài tuần trước, tôi còn không chắc là mình có thể có mặt ở đây. Tuy nhiên, tôi đã đến bởi vì tôi không muốn mọi người trong đội thất vọng vì mình", bà Tan, người đã có 6 đứa cháu nội ngoại chia sẻ sau khi giành HC vàng.
Bà Tan Yoke Lan và đồng đội của mình đã giành được 284 điểm để về nhất ở nội dung đánh bài đôi nữ. Xếp thứ hai là cặp đôi của Thái Lan, Vallapa Svangsopak và Sunisa Chodchoy. Giành HC đồng là cặp của chủ nhà Indonesia Conny Sumampo và Irne Korengkeng.
"Chơi bài bridge khiến cuộc sống của tôi thêm thú vị. Đây không phải là môn chơi cá nhân. Bạn phải chơi với đồng đội của mình. Môn này đòi hỏi rất nhiều sự hiểu nhau giữa những người chơi cùng", bà Tan Yoke Lan cho biết.
Sau ca phẫu thuật vào hai tháng trước, các bác sĩ khuyên bà Tan nên tiến hành làm vật lý trị liệu để loại trừ hoàn toàn các tế bào ung thư nhưng bà quyết định hoãn tới sau SEA Games mới thực hiện. Sức khỏe yếu không cho phép bà di chuyển nhiều, hàng ngày bà lên mạng luyện tập đánh bài trực tuyến với đồng đội.
Với chiếc HC vàng SEA Games này, bà Tan và đồng đội của mình sẽ nhận được 15.000 USD tiền thưởng từ Ủy ban Olympic quốc gia Singapore.
Lan Chinh