Vẻ đẹp trai của Cannavaro. Ảnh: Châu Thành.
- Cảm xúc của anh thế nào khi lần đầu đến Việt Nam?
- Xin chào các bạn, tôi rất vui mừng khi lần đầu có mặt tại Việt Nam. Tôi rất tò mò muốn tìm hiểu cuộc sống, văn hóa và bóng đá của Việt Nam. Tôi rất bất ngờ và cũng xin gửi lời cảm ơn đến các CĐV tiếp đón tôi thật sự nồng nhiệt. Phụ nữ Việt Nam rất đẹp. Đặc điểm khiến tôi ấn tượng chính là nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt họ. Nụ cười giúp cho phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng tươi.
- Mục đích của việc đến Việt Nam lần này của anh là gì?
- Khi có mặt ở Việt Nam, tôi là đại diện cho bóng đá Italy, cho thế hệ cầu thủ Italy vô địch thế giới năm 2006. Hè năm ngoái, tôi đến Singapore, giờ tôi lại đến Việt Nam. Đấy là một cách quảng bá bóng đá Italy tại khu vực Đông Nam Á. Hơn nữa, tôi muốn tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.
- Đâu là niềm vui và nỗi buồn của anh trong sự nghiệp cầu thủ?
- Niềm vui với tôi thì có rất nhiều. Nhưng khi xem lại hình ảnh đội Italy nâng cao chức vô địch thế giới 2006, cảm xúc trong tôi vẫn dâng trào. Chức vô địch thế giới 2006 là không tưởng với toàn đội. Tôi coi đó là niềm vui và điểm nhấn quan trọng trong sự nghiệp cầu thủ. Cũng nhờ thành tích này mà tôi đã có danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới. Đấy là một kỷ niệm rất đẹp. Thường thì các cầu thủ tấn công được vinh danh nhiều hơn. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì họ đã giúp tôi đạt được danh hiệu ấy.
Còn kỷ niệm buồn đó chính là Euro 2000. Thua tuyển Pháp trong trận chung kết ở những phút cuối quá là cay đắng. Nhưng tôi cho rằng, thua như thế mới đúng chất Italy.
Nụ cười rạng rỡ của Cannavaro. Ảnh: Châu Thành.
- Thời kỳ của anh cùng Maldini, Nesta còn khoác áo, tuyển Italy có lối chơi phòng ngự quyến rũ. Nhưng đến thời điểm hiện nay đã bị mai một đi. Anh đánh giá gì về nhận xét đó?
- Tôi, Nesta, Maldini là những người đá dựa vào thể lực và đẹp trai. Chính vẻ đẹp trai của chúng tôi khiến các fan nữ phát cuồng. Hiện nay tuyển Italy thiếu điểm này nên các fan giảm đi.
- Nếu được lựa chọn mời sang Việt Nam thi đấu hay làm HLV anh có nhận lời?
- Tôi đã giã từ sự nghiệp rồi nên không thi đấu nữa. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại ở Dubai. Ngoài ra, tôi chỉ muốn vòng quanh thế giới tận hưởng cuộc sống, khám phá những vùng đất mới với những nền văn hóa mới. Nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ đến Việt Nam để huấn luyện cho đội bóng thiếu nhi chẳng hạn.
- Với chiều cao 1m76, đối với trung vệ không phải là chuẩn nhưng anh đã thành công. Anh chia sẻ gì với các cầu thủ Việt Nam với thể hình thấp bé?
- Bóng đá khác với các môn thể thao khác là ai cũng chơi được. Đặc điểm này khiến bóng đá rất gần gủi và phổ biến. Thế nên chơi bóng đá không nhất thiết phải có chiều cao, quan trọng là đam mê.
- Khi còn thi đấu, đâu là tiền đạo đáng ngại với anh. Nếu còn thi đấu, anh có nghĩ mình sẽ chặn được Messi?
- Là một trung vệ, tôi đã đối đầu với nhiều tiền đạo đẳng cấp, đáng ngại nhất với tôi chính là tiền đạo Ronaldo của Brazil. Đối với Messi, anh ấy là tiền đạo đáng sợ hiện nay. Đặc điểm của Messi là tận dụng rất tốt các khoảng trống dù rất nhỏ. Nếu còn thi đấu và chạm mặt với Messi, tôi cũng sẽ khó khăn.
Cannavaro rất thân thiện ở Việt Nam. Ảnh: Châu Thành. |
- Thần tượng của anh là ai?
- Từ nhỏ tôi đam mê đội Napoli. Tôi cũng trưởng thành từ CLB này. Thế nên cầu thủ tôi thần tượng chính là Maradona.
- Nếu được đánh giá thang điểm 10 cho một người chồng, anh sẽ chấm mình bao nhiêu?
- Tôi là chủ trong gia đình nên chắc chắn chấm mình điểm 10. Trên sân cỏ bạn có thể chủ động trong các đường bóng, nhưng trong cuộc sống gia đình có nhiều điều phức tạp mà bạn khó lường được.
Châu Thành ghi