Tôi 24 tuổi, tâm trí rối bời, không thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Gần đây, tôi chơi bài trên mạng, nạp vào không biết bao nhiêu là tiền, biết sẽ mất nhưng vẫn nạp. Cầm tiền trong tay mà tôi không dám ăn uống hay mua một cái gì cho bản thân. Giờ bạn bè biết cũng xa lánh tôi rồi.
Đi làm 5 năm, được bao nhiêu tiền tích góp tôi đều nạp vào game hết. Tuy chưa túng quẫn đến lúc đi lừa tiền ba mẹ và mọi người nhưng cứ thế này thì trước sau gì tôi cũng làm. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây?
Nghĩa
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.