Ranh giới giữa người hùng và tội đồ đối với thủ môn rất mong manh và bi kịch này lại xảy ra với thủ môn Martin Dubravka của tuyển Slovakia hôm 23/6. Trong 30 phút đầu trận, anh đã cản 4 pha dứt điểm của các cầu thủ Tây Ban Nha, nổi bật nhất là cứu thua trên chấm penalty từ cú sút của Alvaro Morata.
Nhưng đến phút 30, trong tình huống không mấy nguy hiểm khi bóng đi dội xà ngang bật lên cao và từ từ rơi xuống, thủ môn 32 tuổi lại đấm bóng đi vào lưới. Đây là bàn đốt lưới nhà thứ 7 ở Euro 2020, nhiều bằng năm kỳ Euro gần nhất cộng lại: 2000 (1), 2004 (2), 2008 (0), 2012 (1) và 2016 (3).
Món quà của Dubravka như cởi bỏ áp lực cho Tây Ban Nha, ở thế trận họ buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp sau hai trận đầu toàn hòa. Các chân sút áo trắng, vốn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước đó, đã bình tĩnh chỉnh lại thước ngắm và dội mưa bàn thắng vào khung thành Slovakia.
Laporte, Sarabia, Ferran Torres lần lượt ghi bàn giúp "Bò tót" dẫn trước 4-0. Ngày ác mộng của Slovakia khép lại bằng bàn phản lưới nhà của Juraj Kucka ở phút 71. Chung cuộc Tây Ban Nha thắng 5-0, kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì. Ở vòng 16 đội, đoàn quân của HLV Luis Enrique sẽ chạm trán Croatia.
Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Thụy Điển ghi bàn ở phút bù giờ thứ tư để giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Ba Lan.
Emil Forsberg lập cú đúp đưa Thụy Điển vượt lên dẫn 2-0 nhưng Robert Lewandowski cũng ghi liền hai bàn san hòa cách biệt, nuôi hy vọng cho Ba Lan. Tưởng chừng Thụy Điển đã hài lòng với kết quả hòa và bước tiếp thì Claesson ghi bàn thắng muộn, qua đó giúp Thụy Điển giật ngôi đầu bảng từ Tây Ban Nha.
Ở vòng 16 đội, Thụy Điển sẽ gặp một trong ba đội: Ukraine, Cộng hòa Czech hoặc Thụy Sĩ.
Hữu Nhơn