Mai Giang hở bạo trong trang phục Hà Linh Thư NTK Hà Linh Thư đưa Hà Nội thập niên 50 vào áo dài Trong đêm cuối cùng của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam vào tối 14/4, Hà Linh Thư đã giới thiệu bộ sưu tập ‘Phượng’ lấy cảm hứng từ nhân vật cùng tên trong cuốn tiểu thuyết ‘Người Mỹ trầm lặng’ của tác giả người Anh. Cũng giống như tên ‘Phượng’, các thiết kế bay bổng, sexy, tươi trẻ và đầy màu sắc. Với bảng màu color block sống động cùng chất liệu organza xuyên thấu, các trang phục tôn lên nét nữ tính của phụ nữ. Ở từng mẫu thiết kế, sự phóng khoáng quen thuộc của Hà Linh Thư vẫn được thể hiện một cách ấn tượng qua từng chi tiết nhỏ như chất vải xuyên thấu, đường cut xẻ táo bạo. Chất liệu xuyên thấu được nhà mốt thể hiện một cách táo bạo trong các bộ cánh dành cho phái đẹp. Hoạ tiết thêu, hoa 3D cũng được sử dụng một cách khéo léo để trang trí trên nền chất liệu trong suốt của váy mùa hè. Trong màn trình diễn tối qua, Hà Linh Thư cũng khiến nhiều khán giả thích thú bởi cách ‘chơi màu’ của chị trên từng trang phục. Những bộ cánh màu hồng, xanh lá cây, xanh da trời, vàng có tông rực rỡ, nổi bật cũng được Hà Linh Thư đưa vào bộ sưu tập mới của mình. Cùng với chất liệu vải xuyên thấu khơi gợi nét sexy, các loại lụa mềm mịn, hợp không khí mùa hè tiếp tục được khai thác. Dấu ấn của ‘Phượng’ cũng thể hiện ở hoạ tiết hoa phượng được in hoặc thêu tỉ mỉ trên tà váy. Hoạ tiết chú bướm màu sắc cũng là điểm nhấn ấn tượng của nữ thiết kế trong bộ sưu tập mới. Váy dáng dài nâng niu cơ thể và tạo cảm giác bay bổng, lãng mạn cũng là điểm nhấn ấn tượng trong loạt váy dành cho mùa nắng. Bên cạnh nét dịu dàng, mảnh mai trong các kiểu váy nhún bèo, váy thêu là hình ảnh sexy, 'nổi loạn' trong các kiểu short, áo quây khoe vai trần. Nhà thiết kế Hà Linh Thư và con gái. Ảnh: Kiếng Cận Duy Khánh