Một viện phúc lợi xã hội ở Trung Quốc vừa xây một phòng nhỏ ngay cổng viện phúc lợi thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc dành cho những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Giải thích về việc làm này, chị Qin Bo, một nhân viên tại viện cho biết: "Nhiều năm qua các bé sơ sinh đều bị bỏ rơi ở ngoài cửa trung tâm chúng tôi hoặc cách cửa 100 m và gần với đường quốc lộ. Chúng tôi suy nghĩ rất kỹ về tình trạng này và quyết định xây căn nhà bé này dành cho những trẻ không may bị cha mẹ bỏ rơi".
Chị Yuang Li bế một bé sơ sinh 1 tháng tuổi từ phòng chứa tạm thời cho các trẻ bị bỏ rơi ở trước cổng viện phúc lợi xã hội Thạch Gia Trang, Trung Quốc hôm 1/6 năm ngoái. Ảnh: China Daily |
Chi phí xây dựng căn phòng khoảng 15.900 USD (tương đương hơn 329 triệu đồng). Bên trong căn phòng có quạt hút gió và một chiếc giường sưởi ấm. Với căn phòng này, viện phúc lợi Thạch Gia Trang hy vọng có thể giúp duy trì sức khỏe cho các bé khi bị bỏ rơi mà nhân viên trong viện chưa phát hiện ra.
Chị Yang Li, đã làm việc 5 năm tại viện này, cho biết: "Lúc chúng tôi tìm thấy các cháu thì nhiều cháu bị lạnh cóng vì phải nằm ngoài trời lạnh". Chị cho biết những trẻ bị bỏ bên vệ đường có nguy cơ gặp nguy hiểm do muỗi cắn và các con vật đe dọa.
Với căn phòng nhỏ này, trẻ có thể được nằm trên giường sưởi hoặc được đặc trong cũi. Sau mấy phút chuông sẽ reo lên và bảo vệ sẽ mang các bé vào. Cứ 2 tiếng một lần, những nhân viên bảo vệ này đến kiểm tra một lần. Sau đó, nhân viên trong viện sẽ gọi điện báo với phía cảnh sát để xác thực có phải em bé bị bỏ rơi hay không, đồng thời họ kiểm tra sức khỏe cho bé.
Chị Quin cho hay từ sau khi căn phòng được xây dựng hồi đầu tháng 6, tỷ lệ sống sót cho các bé tăng từ 50 đến 66%.
Linh Đan