Ông Dương Công To, Đội trưởng Đội dân phòng đường sông xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (Vĩnh Long), cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên sông Hậu đã vớt được xác Tô Quốc Toàn (21 tuổi) ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) sau hai ngày mất tích.
Theo ông To, rạng sáng 5/4, nhận được tin báo có chiếc xe máy dựng trên cầu Cần Thơ nhưng không có chủ. Qua kiểm tra thấy yên xe đẫm sương, cạnh bên có một điện thoại di động và chiếc ví bên trong chứa chứng minh nhân dân mang tên Tô Quốc Toàn.
Từ ngày cầu Cần Thơ khánh thành đến nay, đã có hơn 10 người “bay” xuống sông Hậu từ độ cao khoảng 40 m. Ảnh: Thiên Phước |
Để xác minh nhân thân, ông To gọi vào các số lưu trong điện thoại và được người thân của Toàn cho biết nam thanh niên này lên Cần Thơ làm thợ hồ nhiều tháng nay. Vài ngày trước Toàn dành dụm được tiền mua xe máy nhưng chở ba nên bị cảnh sát tạm giữ phương tiện.
Trong lúc mọi người đổ xô đi tìm người mất tích thì có tin đồn Toàn buồn gia đình rầy la chuyện chở ba để cảnh sát giữ xe nên tự tử. Trước khi nhảy cầu, Toàn còn nhậu với bạn bè ở Cần Thơ rồi nói “nhậu xong tao sẽ chết”.
“Có tin đồn như vậy nhưng hiện nay cơ quan điều tra nghi vấn đây là án mạng nên Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành giải phẫu tử thi. Hai người bạn đi chung với Toàn vào đêm 4/4 cũng bị cảnh sát mời thẩm vấn”, ông To cho biết.
Sao Mai