Hai cụ cho biết họ rất nóng lòng chờ đến ngày cưới. Ảnh: AP |
Metro đưa tin cụ bà Lena Henderson và cụ ông Roland Davis, đều 85 tuổi, đang nóng lòng chờ đến ngày được trao nhẫn cưới cho nhau vào 4/8 tới.
Hai cụ cho biết tình yêu bắt đầu từ khi họ còn rất trẻ. Cả hai kết hôn năm 17 tuổi và sau 20 năm chung sống, họ quyết định ký đơn ly dị vào năm 1964. Kể từ đó, họ chỉ biết tình hình của nhau qua 4 đứa con và cũng chỉ gặp lại nhau một lần vào đám tang một người họ hàng vào năm 1996.
Tuy nhiên đầu năm nay, ông Davis đã quyết định cầu hôn người yêu từ thời "còn teen" của mình qua điện thoại. Và điều khiến ông bất ngờ là bà Henderson đã vui vẻ đồng ý.
"Tôi từng nhiều lần có tư tưởng quay trở lại với bà ấy, phần lớn là vì các con", ông David giải thích. "Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được một người mà bạn từng yêu thương và chăm sóc đâu".
Trước sự chứng kiến của 4 thế hệ trong gia đình, hai cụ sẽ chính thức nên duyên vợ chồng vào thứ bảy tới. Hai cụ cho biết họ sẽ không đi hưởng tuần trăng mật sau đám cưới.
"Đó là mong muốn của bất cứ đứa con nào khi có cha mẹ ly dị", Renita Chadwick, con gái út của hai cụ, tâm sự. "Chúng tôi thực sự rất háo hức và mong chờ đến ngày đó". Trong khi đó con gái lớn của cặp đôi này là Johnnie Mae Funderbirk cũng vui vẻ nói: "Tôi có cảm giác như mình là một đứa trẻ mong đến ngày bố mẹ tái hợp, mặc dù giờ tôi đã 65 tuổi rồi".
Hướng Dương