Ngày 15/2, Lê Trọng Nghĩa (32 tuổi, ở quận Cầu Giấy) đã bị TAND Hà Nội xét xử về tội giết người với vai trò đồng phạm. Vụ án xảy ra cách đây hơn một năm ngay trước trung tâm thương mại Parkson ở phố Thái Hà, quận Đống Đa khiến một nạn nhân tử vong.
Theo cơ quan công tố, tối 25/1/2011, vợ Nghĩa kể việc Nguyễn Minh Dương (30 tuổi, ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) vay 30 triệu đồng nhưng chưa trả mà còn nhắn tin chửi bới. Bực tức Nghĩa gọi điện cho Dương, hai bên chửi nhau và thách đố hẹn gặp tại ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc.
Sau đó, Nghĩa điện thoại kể lại nội dung cho Lương Quang Thạc (32 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) và rủ Thạc đi cùng. Khoảng 0h10 ngày 26/1/2011, Nghĩa và Thạc chở nhau đến đoạn trước tòa nhà Parkson, phát hiện anh Dương đang nói chuyện với một đôi nam nữ.
Thấy Nghĩa, Dương liền đi tới nói: "Bây giờ mày định thế nào". Nghĩa thách thức "Tao ra đây, mày đá đi", khiến hai bên xông vào đấm đá nhau. Anh Dương rút dao ra định đâm nhưng Nghĩa gạt con dao rơi xuống đất.
Trước vành móng ngựa, Nghĩa tỏ ra ân hận vì hành vi phạm tội của mình. Ảnh: N.Anh |
Thấy thế, Thạc rút súng chĩa thẳng vào người Dương bóp cò. Gây án xong, Thạc quay sang đuổi đôi nam nữ, dọa sẽ giết chết cả nhà nếu tiết lộ với cảnh sát.
Khoảng 2h chiều cùng ngày, cả hai đã bỏ trốn. Nạn nhân sau khi bị bắn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Quá trình cấp cứu, các bác sĩ phát hiện trong người Dương có một khẩu súng K54 và một con dao nhíp nên đã trình báo công an.
Cảnh sát làm rõ khẩu súng trong người Dương có 6 viên đạn, một viên đã lên nòng. Kiểm tra chỗ ở tại một khách sạn ở phố Thái Hà, cảnh sát phát hiện thêm một khẩu súng cùng 18 viên đạn và một số ma túy. Sau khi sự việc bị phát hiện, ngày 7/2/2011, Nghĩa ra đầu thú.
Tại tòa hôm nay, Nghĩa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Anh ta khai không bàn bạc và không biết Thạc có mang theo súng. Nghĩa tỏ ra ăn năn, cho rằng chỉ một phút nông nổi mà đã cướp đi sinh mạng của một người, gây đau khổ cho cả hai gia đình.
Sau khi xem xét, HĐXX nhận thấy nguyên nhân cái chết có một phần lỗi của nạn nhân, gia đình Nghĩa đã bồi thường khắc phục một phần hậu quả, Nghĩa cũng tỏ thái độ ăn năn hối cải nên tuyên phạt 12 năm tù.
Nguyên Anh