Wu yêu cầu ông chủ phải sắm nhà đẹp, xe sang hoặc trả món nợ 3 triệu bảng cho mình nếu không muốn tiết lộ chuyện có thai. Ảnh: Lodon Evening Sandard. |
Fuk Wu, 39 tuổi, nói với người tình tỷ phú rằng sẽ lên báo tiết lộ chuyện tình giữa hai người. Ngoài dọa đưa lên báo, Wu còn "nắn gân" ông chủ bằng việc sẽ kể chuyện với vợ ông ta.
Xuất hiện tại tòa án quận Southwark ở London, nạn nhân cho hay, ông chưa từng có quan hệ tình dục với Wu. Tháng 4/2006, vị doanh nhân khoảng 70 tuổi trên thuê Wu làm trợ lý cho mình ở London và Geneva sau khi ấn tượng với khả năng kinh doanh của cô. Hàng tháng, Wu nhận được mức lương khoảng 50.000 bảng cùng với nhiều khoản trợ cấp khác. Tiết lộ với ban bồi thẩm, tỷ phú nhà đất cho biết mình hiện sở hữu nhiều khách sạn, khu văn phòng ở London, Hong Kong, Tokyo và Thụy Sĩ.
Theo lời miêu tả của đại gia này, Wu đã chứng minh được khả năng của mình khi trở thành trợ lý riêng. Trong một cuộc họp cuối năm 2008, Wu nói với ông rằng cô đang mang thai và ông phải "chịu trách nhiệm" về đứa con trong bụng cô. Wu muốn ông mua cho căn hộ sang trọng hoặc trả giúp món nợ 3 triệu bảng. Người phụ nữ đó còn đưa cả bố mẹ mình ra "hù dọa" đại gia bất động sản. Nếu không đáp ứng yêu cầu, ông ta sẽ phải gặp bố mẹ cô tại văn phòng ở Hong Kong để "giải thích".
Paul Purnell QC, luật sư của "kẻ tống tiến" tiết lộ, sự thực là tỷ phú đó đã quan hệ với Wu. Theo người đại diện pháp luật, sau khi phỏng vấn cô tại nhà hàng Garfunkel ở Victoria Station, ông chủ này đã ký hợp đồng với Wu. Trước đó, ông ta đã đọc được một đoạn quảng cáo trên tờ báo tiếng Trung về Wu. Trong đoạn giới thiệu ấy, Wu có nói rằng mình là một cô dâu tiềm năng đang tìm kiếm chú rể. Luật sư Purnell cũng cho hay, món quà Wu nhận được trong ngày lễ tình nhân năm 2007 có trị giá 1 triệu bảng.
Theo Lodon Evening Standard, trước những gì được cho là "sự thật" mà luật sư nêu ra, ông trùm bất động sản phủ nhận mọi chuyện và khẳng định thuê Wu chỉ vì ấn tượng trong lần phỏng vấn.
Cẩm Vân