Gần 20h30 ngày 6/2, hàng trăm người hiếu kỳ vây quanh trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh huyện Cai Lậy khi thấy tay của giám đốc ngân hàng là ông Nguyễn Văn Thái bê bết máu, gần đứt lìa được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cấp cứu.
Cho rằng ngân hàng này bị cướp, nhiều người bàn tán xôn xao. Sự việc được trình báo đến công an địa phương. Lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau đó, phong tỏa hiện trường và không cho người lạ tiếp cận.
Tuy nhiên, hơn một giờ sau Công an huyện Cai Lậy cho biết ngân hàng này không có dấu hiệu bị cướp mà chỉ có tai nạn làm giám đốc Thái bị thương khi ông đang trực đêm tại đơn vị.
Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền Giang Nguyễn Thị Tắc cũng xác nhận, ông Thái bị cửa kính rơi trúng tay khóa vòi nước tưới cây.
N. Duy