Theo đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, chị em Trúc Nhi và Diệu Nhi đáp ứng tốt vật lý trị liệu. Hai ngày qua, các bé đã thoải mái, chủ động tự ngồi dậy khi chơi, không cần sự nâng đỡ của điều dưỡng.
Quá trình hậu phẫu, Trúc Nhi yếu hơn em gái Diệu Nhi, nhưng nay đã khả quan hơn. Trúc Nhi lanh lẹ, thích tự ngồi dậy, đưa tay chống cằm, làm dáng suy tư để bác sĩ chụp ảnh.
Em thích chơi ú òa với bác sĩ và điều dưỡng sau khi ăn sữa xong. Trúc Nhi dùng hai tay lấy chăn trùm kín đầu, nghe tiếng các cô gọi, bé kéo chăn xuống, lắc lư đầu, cười tủm tỉm.
Còn Diệu Nhi, bé "nghiện" nhảy múa theo giai điệu từng bài các cô điều dưỡng hát. Bé nằm trên giường, lắc lư cả đầu và tay chân tự do. Hai chân bé còn bó bột phần ống đồng nhưng các ngón chân cử động linh hoạt, nhấc cả hai chân theo nhịp điệu.
Diệu Nhi rất hay cười, thích chu môi làm nũng. Bé bắt đầu ê a tập nói khi các điều dưỡng trò chuyện cùng. Thỉnh thoảng bé còn "lén" ngậm ngón tay hay đồ chơi song luôn bị phát hiện.
Hiện, phần vết thương hậu môn tạm và ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra da của cả hai bé đã liền. Các vết mổ ở phần bụng, hông đã khô, kết quả cấy vi sinh đều âm tính. Nhìn chung, hai bé phục hồi tốt, ít đau. Hai tháng tới, các bé sẽ được phẫu thuật tiếp, hồi phục đóng hậu môn tạm và đóng bàng quang qua da.
Bác sĩ Nguyễn Dương Phi, khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết các bác sĩ đã bắt đầu tiến hành cắt cây bột ngang dùng để cố định khung chân và xương chậu cho cả Trúc Nhi, Diệu Nhi. Khoảng 5-6 tuần nữa sẽ tháo xong bột, hai bé bắt đầu được tập những bước đi đầu tiên trên cơ thể độc lập của chính mình.
Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi là hai chị em sinh đôi bị dính liền vùng bụng chậu theo kiểu Ischiopagus Tetrapus (Quadripus), cực kỳ hiếm gặp trên thế giới.
Mặc dù biết hai con khiếm khuyết nhưng cha mẹ bé quyết tâm sinh con. Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lên phương án chi tiết đón và chăm sóc hai bé sau sinh.
Lọt lòng mẹ, hai chị em được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố điều trị các bệnh lý suy hô hấp, màng trong ở trẻ sinh non.
Ngày 15/7, khi các bé đủ điều kiện sức khỏe, nặng 15 kg, 93 bác sĩ từ 10 bệnh viện miền Nam đã thực hiện ca phẫu thuật lịch sử tách rời hai bé. Sau 13 giờ, tối cùng ngày, hai cuộc đời mới, độc lập của Diệu Nhi và Trúc Nhi chính thức bắt đầu.
Việc chăm sóc hậu phẫu, tránh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn được bệnh viện thực hiện sát sao, nghiêm ngặt. Đến nay, hai bé tương đối khả quan, không còn cần hỗ trợ hô hấp, tự ăn sữa, tiêu tiểu tốt, phản xạ nhạy bén, linh hoạt.
Theo kế hoạch, 2 tháng tới, các các sĩ sẽ tiếp tục các ca phẫu thuật khác để tái tạo hoàn chỉnh các phần khiếm khuyết cho hai bé.
Thư Anh