Ông Yo, sinh ra ở Hàn Quốc và hiện sống ở vương quốc Bahrain, một đảo quốc ở vịnh Ba Tư, được mọi người đặt cho biệt danh là "ông chủ dọn rác" nhờ thói quen chăm chỉ mỗi sáng. Yo cho biết ông thực sự muốn làm cho đường phố trở nên sạch sẽ hơn, từ đó mang lại một môi trường sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người.
"Có rất nhiều rác bị vứt ra đường, và chúng sẽ khiến sức khỏe của chúng ta yếu đi", Yo giải thích.
Những người chứng kiến cho hay ông Yo, doanh nhân giàu có trong lĩnh vực đầu tư, cảm thấy khó chịu với rác thải tới mức không thể chịu được khi nhin thấy tàn thuốc lá bị vứt giữa đường.
"Đây đều là tiền của cả", Yo nói khi chỉ vào túi rác mà ông vừa nhặt được. Theo Oddity Central, triệu phú này còn dành thời gian phân loại rác để dùng cho việc tái chế.
Thói quen của Yo thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường, bao gồm cả cảnh sát. Một vài cảnh sát địa phương từng thắc mắc khi thấy Yo quét rác nhưng lại không mặc đồng phục của công nhân vệ sinh môi trường.
Hàng xóm và bạn bè đều dành lời tốt đẹp cho Yo, cũng như đóng góp của ông dành cho sự trong sạch của Bahrain, trong khi đây không phải là quê hương ông.
"Ông ấy là một hình mẫu cho sự giản dị mà thanh niên Bahrain cần học tập", một người bạn của Yo nói.
Hướng Dương