Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn hôm 17/7 cho biết đã bàn giao bà Trần Thị Huệ (ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về với gia đình sau khi hoàn thành thời gian cách ly. Đây được xem là trường hợp đặc biệt khi bà Huệ đã mất tích suốt 24 năm.
Anh trai bà Huệ - ông Trần Thế Nguyên - chia sẻ bà Huệ là người thứ 6 trong 9 anh chị em của ông. Bà Huệ từng lập gia đình và có một người con nhưng đã qua đời. Sau biến cố đó, gia đình bà Huệ cũng ly tan và bản thân người phụ nữ này bị bệnh trầm cảm.
Năm 1996, bà Huệ bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đưa đi khỏi nhà. Sau đó, gia đình có báo với chính quyền địa phương và nỗ lực tìm kiếm nhiều năm nhưng không có kết quả.
Tới giữa tháng 7/2020, gia đình nhận được thông tin là bà Huệ đã từ Trung Quốc trở về Việt Nam và đang được điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Ngay lập tức, ông Nguyên cùng người em rể nhanh chóng lên Lạng Sơn gặp và đón bà Huệ trở về.
"Khi xưa, Huệ để tóc dài và vóc dáng bình thường, nhưng giờ cô ấy cắt tóc ngắn, người chỉ khoảng hơn 30 kg, khuôn mặt thì hốc hác khiến ai cũng xót xa", ông Nguyên nói khi gặp lại người em gái thất lạc.
Trước đó, ngày 3/7, bà Huệ được phía Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trao trả về Việt Nam. Lúc vào viện, bà Huệ có dấu hiệu rối loạn tâm thần, thường xuyên kích động, đập phá...
Sau một thời gian điều trị, khi bệnh tình của bà Huệ thuyên giảm, các bác sĩ, điều dưỡng tại khu cách ly đã khai thác được địa chỉ gia đình và liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh, gọi người thân đến đón.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, khi được ông Nguyên đưa cho tấm ảnh kỷ niệm cả gia đình, bà Huệ đã nhận ra người thân của mình sau từng ấy thời gian không gặp.
Khi trở về nhà, bà Huệ hiện ở với người mẹ năm nay đã 94 tuổi.
Phạm Chiểu