Khoảng 20h ngày 25/11, trước ngõ 117 Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội), một người đi thu lượm đồng nát, trong lúc lục tìm ở thùng rác thì bàng hoàng phát hiện một xác thai nhi được bọc trong túi nilon màu đen. Do hoảng sợ nên người phụ nữ này la hét và hô hoán mọi người đến.
Thấy có tiếng hô hoán, những công nhân vệ sinh môi trường của tổ 10 phường (chi nhánh Đống Đa) đã chạy tới. Ngay sau khi phát hiện, những nữ công nhân vệ sinh môi trường đã tiến hành tắm cho xác thai nhi xấu số, đồng thời báo với công an phường Nam Đồng.
Một công nhân vệ sinh môi trưởng của tổ 10 cho hay: "Thai nhi là bé gái có tóc, mặt mũi rõ ràng và cả dây rốn. Ngay sau khi phát hiện sự việc đau lòng trên, chị em công nhân chúng tôi đã tắm cho cháu, mua tã lót cùng sữa và thắp hương cho cháu".
Người dân khu vực cùng cơ quan chức năng đã mua tiểu về để khâm liệm thi thể cháu bé. Cơ quan chức năng cho biết họ sẽ đưa thi thể cháu bé về bệnh viện Bạch Mai để tạm, sau khi làm hợp đồng với nhà tang lễ Phùng Hưng thì sẽ chôn cất.
Theo Lao Động, PLVN