Theo CNN, 12 nhân viên bưu điện ở Bavaria, Schweinfurt, đã phải điều trị y tế tại chỗ do buồn nôn vì ngửi mùi sầu riêng hôm 20/6. Trong số đó, 6 người phải nhập viện để chăm sóc y tế do gặp các triệu chứng nặng hơn.
Trước đó, các nhân viên này đã gọi dịch vụ khẩn cấp cũng như cảnh sát, lính cứu hỏa khi phát hiện "mùi kinh dị" bốc ra từ một thùng hàng khiến họ nghi ngờ. 6 xe cứu thương, 5 ôtô phản ứng nhanh, hai xe chuyên làm nhiệm vụ khẩn cấp đã được điều đến hiện trường. Ba sở cứu hỏa khác nhau cũng được phái đến "giải cứu" bưu điện.
Theo sở cảnh sát Schweinfurt, tình trạng hỗn loạn xảy ra do ban đầu người ta không xác định được thùng hàng này liệu có chứa thứ gây nguy hiểm hay không. Khoảng 60 nhân viên đã buộc phải rời khỏi tòa nhà trong lúc các nhà chức trách chuẩn bị kiểm tra thùng hàng khả nghi.
Cuối cùng, người ta phát hiện ra rằng chiếc thùng này chứa 4 quả sầu riêng Thái Lan của một người dân địa phương 50 tuổi. Sau cùng, thùng trái cây vẫn được gửi đến người nhận mà không gây rắc rối nào thêm.
Đây không phải lần đầu tiên "vua trái cây" ở Đông Nam Á gây hoang mang. Năm ngoái, một quả sầu riêng đã khiến cả thư viện của Đại học Canberra, Australia, phải sơ tán vì bị nhầm là mùi rò rỉ khí gas. Sự cố tương tự cũng từng xảy ra bên trong một thư viện của trường RMIT ở Melbourne vào năm 2018.
Tùng Anh (Theo CNN)