>>Thủ khoa trường Dược với chiếc xe đạp cà tàng
"Sau khi thông tin về em đăng trên báo, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã cử người về làng Nhị Khê mời em sang học ở Học viện Quân Y. Các bác muốn em quyết định luôn nhưng gia đình xin thêm vài ngày để suy nghĩ. Lúc đó thực sự em rất phân vân vì phải chọn trường thêm lần nữa. Mẹ thích em học Quân Y hơn vì thuận lợi cho việc học tập cũng như xin việc sau này, tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn là ở em", Duẩn nói.
Giải thích về lý do chuyển sang Học viện Quân Y, thủ khoa này cho biết thêm, học ở đó sẽ không phải lo học phí, chỗ ăn ở. Hơn nữa học ở đây sau này cũng ra làm bác sĩ và chữa bệnh cho mọi người. "Quan trọng nhất là sau này em không phải lo về công việc", Duẩn tâm sự.
Lo lắng sau này ra trường không có tiền xin việc, mẹ Duẩn muốn con học ở Học viện Quân Y. |
Để có quyết định cuối cùng, chàng thủ khoa còm nhom đã băn khoăn, trằn trọc suốt ba đêm và tham khảo ý kiến của người thân, thầy cô cùng bạn bè. Sau khi quyết định, Duẩn cảm thấy yên tâm và quyết tâm hơn trong học tập. Chia sẻ khi đang duyệt chương trình cho lễ vinh danh các thủ khoa, Duẩn vui vẻ khoe, cậu đang đợi giấy báo của Học viện Quân Y. "Sắp nhập học, em không lo gì khác ngoài việc làm sao để học tốt", Duẩn nói.
Hình ảnh cậu học trò nghèo ở làng Nhị Khê (xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) với chiếc xe đạp "cà tàng" đỗ thủ khoa ĐH Dược Hà Nội khiến nhiều người xúc động. Không ít độc giả Ngoisao.net đã gửi email và bình luận bày tỏ sự xúc động, lòng khâm phục ý chí vượt khó học giỏi của Duẩn. Nhiều độc giả đã tới tận nhà tặng mẹ con Duẩn quà, quần áo, TV, đài, quạt và cả chăn màn. Một số người ở miền Nam cũng bay ra và đến thăm Duẩn. Dù chưa nhập học, các công ty dược cũng đã tới nhận đỡ đầu và hứa sẽ sắp xếp công việc sau khi cậu ra trường.
Hà Phương