Sáng 10/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu anh Nguyễn Tuấn Dương (36 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh), được chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng có một cây xiên kim loại dài khoảng 20 cm găm vào giữa trán.
Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 9/9, anh Dương là đội viên Đội tuần tra nhân dân xã Trà Vong cùng công an xã chốt chặn hai nghi phạm thì bị chúng dùng súng có gắn xung điện tự chế để trộm chó bắn trúng vào đầu.
Trung tá Trần Ngọc Đồng, Trưởng CA xã Trà Vong cho biết, đơn vị nhận được tin báo có hai người đến nhà chị Loan tại ấp Suối Ông Đình gây rối, trong đó có Nguyễn Thành Luân (em ruột chị Loan) ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành bị nghiện. Khi lực lượng công an đến thì Luân nhanh chân bỏ chạy, còn người thanh niên đi cùng tên Vũ được mời về trụ sở làm việc.
Trong quá trình đến nhà chị Loan làm việc, các chiến sĩ công an nhận được thông tin Luân có mang theo một vật phát ra điện nghi là súng điện tự chế nên quyết định lập các chốt chắn để Luân về trụ sở.
Anh Dương là đội viên Đội tuần tra nhân dân xã cùng anh Trương Hoàng Thơ, Phó Công an xã đến chốt chặn tại đầu bờ kênh, ở cầu Suối Ông Đình để đón lỏng Luân. Khi phát hiện hai nghi can đi xe máy qua, lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe thì anh Dương bị bắn vào vùng trán.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Biên truy xét.
Nguyệt Triều