Ngày 22/2, một nam thanh niên sống tại xã Kiêu Kỵ lên mạng xã hội khoe không phải cách ly dù mới trở về từ thành phố Daegu.
"Không bị cách ly dù ở tâm dịch Daegu trở về", anh này khoe kèm theo tấm ảnh chụp khuôn mặt đeo khẩu trang.
Nam thanh niên cũng đăng trạng thái đùa cợt về việc sẽ trở thành nguồn lây dịch bệnh khiến nhiều người bức xúc.
"Đứng trên này thả corona thì cả làng bay màu ấy nhỉ", người này viết.
Không lâu sau khi đăng ảnh lên mạng xã hội, nam thanh niên bị chính quyền xã yêu cầu cách ly tại nhà 15 ngày kể từ 25/2.
Trước đó, ngày 25/2, trên mạng xã hội Facebook cũng lan truyền hình ảnh một cô gái quê Bình Dương trở về từ Daegu. Cô gái livestream bày cách trốn cách ly khi làm thủ tục nhập cảnh. Người phụ nữ trên sau đó được tìm thấy và đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh Bình Dương. Mẹ và em trai của cô gái này cũng phải cách ly sau khi tiếp xúc gần.
Daegu hiện được xem là tâm dịch nCoV của Hàn Quốc. Kể từ khi nước này bùng phát dịch bệnh, hàng nghìn người Việt Nam làm việc ở Hàn Quốc đã hồi hương.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, riêng ngày 27/2, lượng người từ Hàn Quốc về Nội Bài hơn 1.000 người.
Với các chuyến bay từ Hàn Quốc, sau khi hạ cánh, hành khách người Việt sẽ được kiểm tra y tế và vận chuyển bằng ôtô về điểm cách ly tập trung. Những người không đến từ vùng dịch của Hàn Quốc được bố trí cách ly tại nhà.
Tính đến 8h30 sáng 28/2, số người cách ly tập trung tại trường quân sự Sơn Tây là 752 người, Trung đoàn pháo binh 58: 355 người, tại B59 Xuân Mai: 158 người, tại Bệnh viện Công an TP Hà Nội: 77 người. Số người đến từ vùng dịch Hàn Quốc cần giám sát y tế là 50 người.
Hà Nội đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị các địa điểm cách ly cho người về từ Hàn Quốc. Trong buổi làm việc với Sở Y tế về công tác phòng chống Covid-19 sáng 27/2, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng cần tính tới phương án cách ly cả khu phố nếu dịch xảy ra.
Phạm Chiểu