Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết mới bàn giao thi thể anh Cường, 33 tuổi, ở Thanh Hóa, để gia đình làm lễ an táng. Anh Cường là nhân viên một công ty du lịch ở Hà Nội.
Khoảng 9h ngày 8/3, người dân phát hiện xác nam giới tại phòng trọ ở tổ 38 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy trong tư thế nằm ngửa. Nạn nhân được xác định là anh Cường.
Cảnh sát đã tổ chức khám nghiệm, lập hồ sơ ban đầu đưa nạn nhân vào nhà Đại thể bệnh viện E. Sơ bộ ban đầu xác định nguyên nhân chết là do nạn nhân bị cảm.
Những người xung quanh cho biết, anh Cường đi làm đến 11h ngày 7/3, mới về nhà trọ. Sau đó, anh tiếp tục làm việc trên máy vi tính. Thời điểm này, bên cạnh phòng trọ có nhóm thanh niên uống rượu gây ồn, anh Cường đã sang bên phòng nhắc nhở giữ trật tự, rồi quay lại làm việc.
Đến 9h sáng, người công ty không thấy anh đến làm đã đến phòng trọ gọi. Họ mở cửa sổ, dùng gậy lay nhưng anh Cường không dậy, phá khóa cửa, vào giường thì thấy anh Cường đã chết.
Cơ quan điều tra xác định, trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết ngoại lực tác động. Gia đình nạn nhân xin không pháp y và đưa về quê mai táng.
Hoàng Việt