Kay Longstaff, tiếp viên hàng không 46 tuổi, ngã xuống biển từ phía sau tàu du lịch Norwegian Star, khởi hành từ cảng Vargarola, Croatia, tới thành phố Venice, Italy, lúc khoảng 0h ngày 18/8. Theo The Sun, trước khi rơi xuống biển, cô đã uống rượu cả buổi tối.
Ngay khi nhận được tin báo, giới chức Croatia lập tức tìm kiếm và một chiếc tàu tuần tra biển của nước này cùng máy bay Pc-9 được huy động để cứu cô. Kay được tìm thấy vào khoảng 10h hôm 19/8, cách nơi cô bị ngã 1,3 km, sau gần 10 tiếng ngâm mình dưới nước.
"Cô ấy nói chính thói quen tập yoga đã giúp cô sống sót. Ngoài ra, Kay cũng tự nhẩm hát để không bị lạnh khi trôi trên biển suốt đêm", một nhân viên cứu hộ cho biết.
Lúc được vớt lên một chiếc thuyền cứu hộ, Kay chỉ mặc chiếc áo hở bụng và quần short bò. Cô được đưa tới bệnh viện ở Pula, cách cảng Vargarola, gần 100 km, và được cho xuất viện không lâu sau đó.
"Người phụ nữ Anh được đưa đến bệnh viện và tính mạng của cô ấy hiện không gặp nguy hiểm", một quan chức bệnh viện xác nhận.
Theo giới chức Croatia, video từ camera giám sát cho thấy còi báo động đã được kích hoạt sau khi Kay bỏ lại túi xách và hộ chiếu trên tàu.
Lúc được tìm thấy, Kay có dấu hiệu hạ thân nhiệt. Cô đã được đoàn tụ với gia đình, những người cũng có mặt trên chuyến tàu du lịch này.
Lovro Oreskovic, thuyền trưởng tàu Norwegian Star, sau đó cho biết: "Người phụ nữ Anh đã gần như kiệt sức khi được chúng tôi kéo từ dưới biển lên. Chúng tôi rất mừng khi đã cứu được một mạng người".