>> Nữ sinh 15 tuổi dìm chết bạn thân dưới ao
Chiều 18/5, trong căn nhà 2 tầng ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang (Hưng Yên), anh Nguyễn Văn Tấn (40 tuổi, bố Giang) và chị Bùi Thị Ngoan (36 tuổi, mẹ Giang) khi tiếp xúc với phóng viên luôn tỏ ra rầu rĩ. Khi gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo, Giang đã được triệu tập lên công an để lấy lời khai. Cô nữ sinh đang theo học lớp 9 đã thừa nhận mình là hung thủ dìm chết bạn học là Đặng Thị Thuỳ. Anh Tấn đau lòng khi biết con gái thực hiện thuần thục các động tác khi thực nghiệm lại hiện trường. Ngoài ra, với các vật chứng cơ quan công an thu được, gia đình cũng đã phải tin Giang là thủ phạm.
“Con mình đẻ ra xót thật đấy nhưng cháu nó làm nó phải chịu, không ai có thể thay thế được. Tôi vẫn động viên cháu phải khai báo toàn bộ sự thật với cơ quan điều tra”, anh Tấn thở dài.
Vợ chồng anh Tấn kể về Giang. Ảnh: Minh Trang. |
Những lần đến gặp con ở công an huyện và tỉnh, anh Tấn thấy con gái luôn khóc mếu và tỏ ra sợ hãi. Giang có nói muốn chết cùng với bạn vì quý bạn chứ không muốn chết một mình.
Mẹ Giang cho biết, tối xảy ra vụ án mạng, chừng gần 8h tối mới thấy con về nhà. Khi đi qua cửa buồng để lên gác, Giang vọng ra kêu mệt muốn đi ngủ sớm để sáng hôm sau còn đến trường.
Ba năm nay, kể từ khi có phòng riêng, cô con gái lớn ít có cơ hội gặp các thành viên trong gia đình để tâm sự. Thấy con có bản tính cục cằn như con trai, chị Ngoan đã nhiều lần góp ý nhưng không có tiến triển. “Cháu nó chẳng khi nào tâm sự chuyện riêng với tôi, kể cả lúc cháu bắt đầu dậy thì. Thế nên, tôi không thể biết hết mọi chuyện”, mẹ của Giang nói với vẻ mặt đau khổ.
Theo tâm sự của người thân, phòng của Giang có khá nhiều mũ, dép con trai. Chẳng thế, khi đi ra chợ mua quần áo, với mái tóc tém, những người bán hàng thường chỉ sang khu vực bán đồ cho giới mày râu.
Ngôi trường Giang và Thùy từng theo học. Ảnh: Minh Trang. |
Về tin đồn cô con gái lớn của mình có biểu hiện “khác thường” với các bạn cùng giới mà hiếm khi chơi với con trai, bố Giang, với dáng vẻ khắc khổ cho biết, đến nay vẫn chưa rõ thực hư ra sao vì còn phải phụ thuộc vào cơ quan điều tra. “Hai vợ chồng tôi làm gì có học. Tôi thì chạy chợ tối ngày còn nhà tôi thì bận bịu với đồng áng nên không phát hiện những 'bất thường' như mọi người đồn”, anh Tấn trải lòng.
Sau khi sự việc diễn ra, người bạn thân còn lại của Giang là Ngoan cũng có kể cho một số người rằng Giang đã quan tâm đến cô quá mức. Dù đã chơi với nhau vài năm nhưng sợ Giang đi “quá đà” nên Ngoan đã tìm cách né tránh.
Mẹ Giang cũng nói rằng có lần đi làm đồng về chị từng bắt gặp con mình và Ngoan ngồi trong phòng riêng đến 3 tiếng. Cửa phòng thì khóa. Cả hai chỉ chịu ra khi chị lớn tiếng quát tháo.
Cùng với nỗi khổ của của vợ chồng anh Tấn, chiều 18/5, không khí trong căn nhà nạn nhân vụ án cũng đầy u ám. Bên bàn thờ hương khói vẫn còn nghi ngút, cậu của Thùy ngậm ngùi đau xót.
Dù Giang đã thừa nhận với cơ quan điều tra mình là hung thủ vụ án nhưng theo các thành viên trong gia đình nạn nhân, họ vẫn chưa thể tin cô nữ sinh này lại xuống tay hại chết bạn mình. Không thể nói Ngoan chơi thân với Thùy khiến Giang hại chết người. Ngoài ra, cùng lứa tuổi và khỏe gần như nhau nên nếu có vật lộn dưới ao, ít nhiều trên người Giang cũng để lại những vết xước. Song trên thực tế không có.
“Tôi và những người dân trong xã vẫn còn nhiều nghi ngờ mọi chuyện. Giờ nếu nói Giang là thủ phạm trong khi không đúng thế thì gia đình tôi lại mang tội với cháu gái này…”, cậu nạn nhân tâm sự.
Người đàn ông này cho biết thêm, Thùy hiếm khi ra ngoài chơi tối và rất ít bạn. Trước khi vụ án xảy ra, Giang từng xuất hiện ở nhà Thùy. Giá tối đó có bố mẹ ở nhà thì chắc Thùy đã không thiệt mạng.
Ao nơi xảy ra vụ án chỉ cách nhà Ngoan chừng 100 mét. Ảnh: Minh Trang. |
Sau khi vụ án xảy ra, làng quê vốn yên bình trở nên ồn ào hơn. Nhiều học sinh trường THCS Thắng Lợi, nơi nạn nhân và thủ phạm theo học, khá hoang mang. Một số không dám ra đường, thậm chí không dám đi vệ sinh một mình.
Thầy Nguyễn Xuân Ánh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đã phải tập trung toàn học sinh, thông báo về sự việc và động viên các em ổn định tâm lý.
Nhận xét về 2 cô học trò có liên quan đến vụ án, thầy hiệu trưởng cho biết, ở trường Giang có học lực trung bình yếu. Giang có dáng vóc như con trai, cá tính mạnh, ăn nói thường cộc lốc. Trong khi đó, Thùy là cô nữ sinh thùy mị.
Do có năng khiếu trong các môn thể thao như điền kinh, ném bóng và nhảy cao nên Giang luôn được cử đi thi cấp huyện, tỉnh. Trong đợt thi Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh, Giang được huy chương đồng môn nhảy cao. Nữ sinh này đã được chọn là một trong những vận động viên đi thi toàn quốc sắp tới.
Minh Trang