Hồi cuối tháng 9, một nguồn tin thân cận với nhà Sussex rò rỉ thông tin họ nóng lòng muốn về Anh đón Giáng sinh, để bé Archie (hiện 17 tháng tuổi) được dành nhiều thời gian ở bên cố nội cũng như các thành viên khác của hoàng gia.
Tuy nhiên, tới ngày 19/10, một nguồn tin khác lại tiết lộ với Vanity Fair rằng cặp vợ chồng cựu hoàng gia đã thay đổi quyết định. Họ sẽ dành thời gian của kỳ nghỉ lễ với cậu con trai đầu lòng tại tư dinh trị giá gần 15 triệu USD mới tậu ở Montecito, California, và sẽ chỉ về Anh vài ngày sau đó.
Kế hoạch này được cho là giúp Meghan có đủ thời gian để cách ly hai tuần trước khi tham gia vào phiên xử của Tòa án Tối cao trong vụ kiện của cô với tờ Mail hôm 11/1. Đồng thời, nhà Sussex có thể cũng đang cố tránh mặt để làm giảm căng thẳng trong mối quan hệ với nhà Cambridge.
Nguồn tin cho biết: "Người ta bảo mọi chuyện giữa Harry và anh trai của anh ấy đang tốt hơn nhưng không phải vậy. Và tôi nghĩ rằng chưa có ai trong số họ đã sẵn sàng cho một Giáng sinh ấm cúng trong năm nay đâu".
Ngoài ra, Covid-19 bùng phát cũng là nguyên nhân khiến Hoàng tử Harry không có kế hoạch trở về Vương quốc Anh sớm. Một nguồn tin thân cận với hoàng tử chia sẻ: "Việc di chuyển trên toàn cầu đang rất phức tạp do đại dịch nên hiện tại Công tước không có kế hoạch trở lại Anh trước Giáng sinh".
Đây sẽ là năm thứ hai nhà Sussex trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh xa Nữ hoàng và những thành viên còn lại của hoàng gia. Theo các chuyên gia hoàng gia, quyết định này của họ có thể sẽ khiến Nữ hoàng 94 tuổi thất vọng. Nữ hoàng đã không gặp chắt trai Archie trong một năm và được cho là rất nhớ cậu bé.
Tùng Anh (Theo Daily Star)