Chiều 5/12, sau khi xảy ra vụ nổ tại Công ty gas An Dương, khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Thuận Thành (Bắc Ninh) tấp nập người ra vào. Trong phòng, hàng chục bệnh nhân ngồi, nằm trên giường với vết băng bó ở tay, lưng, chân, đầu... Những khuôn mặt vẫn còn thất thần, chưa hết sợ hãi.
Chị Vũ Thị Hương (băng đầu) và chị Biện Thị Huệ (bị thương ở tay) cùng nhiều công nhân Công ty Sung Woo Vina đang điều trị tại bệnh viện chiều 5/12. Ảnh: Phương Sơn |
Mặt nhăn nhó, vì những vết thương ở trên vai và tay, chị Trương Thị Tài, công nhân nhà máy Sung Woo Vina nhớ lại giây phút chạy đua với tử thần. Khoảng 9h, khi đang làm việc trong nhà máy thì người quản lý bất ngờ chạy đến, thông báo cho mọi người chạy khỏi nơi làm việc, sau đó nhiều đồng nghiệp chạy trước hô lớn "cháy to lắm, chạy thôi". Hàng trăm công nhân ào ào chạy ra khỏi nhà xưởng và kêu gào.
Khi vừa đi đến cầu thang, một tiếng nổ với lửa bốc ngùn ngụt, kính vỡ bắn tung tóe, nhiều bình ga bắn văng cao lên trời. Vài chục công nhân đang chạy thì vấp ngã đè lên nhau. "Khi chạy gần đến tầng 1, miếng kính bắn vào người, khiến tôi chao đảo và ngất lịm, khi tỉnh dậy mới biết mình đang trong bệnh viện", chị Tài nói.
Cùng tâm trạng hoảng sợ, chị Nguyễn Thị Thủy, đang mang thai tháng thứ 3 cho biết chỉ kịp chạy vài bước thì vụ nổ đã xảy ra khiến chị bị quật ngã rồi được đưa khẩn cấp tới bệnh viện với vết thương ở tay, chân. Đến nay tuy đã bình tĩnh hơn, chị lo lắng cho thai nhi trong bụng, sau này không biết có bị ảnh hưởng bởi vụ nổ hay không.
Đầu bị băng bó, vai bầm tím, chị Vũ Thị Hương (công ty Sung Woon Vina) cho hay, hơn 9h sáng, đang làm việc trên tầng 2, chị và đồng nghiệp được quản lý báo tin có cháy ở công ty gas kế bên. Nhìn qua ô cửa sổ ở phía sau, thấy khói và lửa bốc cao, mọi người vội vàng tháo chạy. "Chúng tôi đang chạy xuống cầu thang, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển đồ đạc, cửa kính vỡ tung, bắn văng vào đầu, vào tay. Dù đau nhưng tôi vẫn cố lao ra thật nhanh. Chạy ra đến cổng, tôi mới biết mình thoát chết", chị Hương nhớ lại.
Nằm bệt trên giường bởi bởi vết bỏng lan rộng từ cổ đến khuỷu tay, chị Biện Thị Huệ kể: "Vừa nghe tiếng hô cháy, ngoảnh lại thấy lửa khói ùa đến gần, chúng tôi vội vã tháo chạy và vấp ngã, đè lên nhau ở cầu thang". Ra đến gần cổng, chị Huệ và nhiều đồng nghiệp khác vẫn bị lửa ùn ùn bùng cháy ngay phía sau lưng. Lửa trùm lên khiến nhiều người bị bỏng nặng.
Bồn khí và hàng trăm bình gas bắn văng khắp nơi. Ảnh: Phương Sơn |
Bác sĩ Cao Văn Bính, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Thuận Thành cho biết, tới 15h chiều đã tiếp nhận 56 nạn nhân, trong đó 5 người bỏng nặng được chuyển lên bệnh viện Bắc Ninh, 3 người bỏng 20 - 40% cơ thể được đưa tới Viện Bỏng Trung ương.
Theo bác sĩ Bính, hai phần ba số nạn nhân được đưa tới viện cấp cứu vừa bị chấn thương vừa bị bỏng, còn lại là chấn thương thường. Cuối giờ chiều, sau khi được sơ cấp cứu, phần lớn bệnh nhân đã được xuất viện.
Chiều cùng ngày, ông Đặng Đức Cường – Phó Giám đốc Công ty CPTM Dầu khí An Dương cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h sáng, Thời điểm đó, hai công nhân Trần Văn Tuấn (sinh năm 1971) và Phạm Ngọc Thanh (sinh năm 1979, thủ kho) đang nạp gas từ xe bồn sang các bình nhỏ trong khu vực nhà máy. Bất ngờ, gas bị rò rỉ ra ngoài, phóng trúng người anh Thanh đang trực tiếp đứng cạnh vòi dẫn gas từ xe bồn ra. Thấy vậy, anh Tuấn ở phía đầu xe cũng chạy ra, bị lửa phóng vào người.
Ngay sau đó, cả hai công nhân vùng chạy ra ngoài kêu cứu. Mọi người trong công ty chạy ra thấy lửa và khói đen nghi ngút đang bốc ra từ xe bồn. Sau đó là những tiếng nổ lớn, nhiều bình gas nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Hai chiếc bồn lớn cũng bị bắn tung ra khỏi khu vực nhà máy sang chiết gas. Vụ nổ có sức công phá lớn khiến toàn bộ cửa kính phía trước dãy nhà làm việc của Công ty CP Thương mại Dầu khí An Dương và một công ty bên cạnh bị vỡ tung.
Phía lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, vụ cháy nổ không có người tử vong nhưng đã có trên 40 nạn nhân bị thương. Công an đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.
Phương Sơn