Thứ bảy, 30/1/2016, 17:32 (GMT+7)

Nhiều ôtô tiền tỷ cháy rụi ở Sài Gòn ngày giáp Tết

Nhiều xe Bentley, BMW... điện thoại đắt tiền bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ở trung tâm Sài Gòn. Nguyên nhân được xác định do nhân viên gara bất cẩn lúc sửa ôtô.

11h ngày 30/1, nhân viên của gara trong hẻm Cống Quỳnh (quận 1) đang sửa ôtô 4 chỗ bất ngờ lửa bùng lên. Do trong gara có nhiều vỏ xe nên lửa bùng cháy dữ dội, kèm theo tiếng nổ. Nhóm nhân viên nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Lửa kèm theo khói đen mù mịt lan sang cửa hàng bán điện thoại di động phía trước.

 

 

Hơn 200 cảnh sát cùng 24 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường dập lửa. Trong đó có 70 người của Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an cũng tham gia chữa cháy ngay từ đầu. Cảnh sát dương xe thang lên cô lập đám cháy từ trên cao, không cho nó lan rộng.

 

 

Do hiện trường cháy chứa nhiều vỏ xe nên lính cứu hỏa gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận. Ngoài mũi mặt tiền đường Cống Quỳnh, một mũi cảnh sát trực tiếp kéo vòi rồng vào trong hẻm. Sau khi cô lập đám cháy, họ đã phá tường gara ôtô để dập lửa.

Đến 12h30, đám cháy được dập tắt. "Hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ gara và một phần của cửa hàng di động với diện tích khoảng 400 m2. Sàn gỗ của gara bị sập đè xuống ôtô nên chưa xác định số lượng cụ thể xe bị cháy, nhìn bằng mắt thường có 5-6 xe", thượng tá Lê Quốc Bảo - Trưởng PCCC quận 1 cho biết.

 

 

Theo thượng tá Bảo, hỏa hoạn không gây thương vong, chỉ một người đàn ông cố gắng dập lửa lúc ban đầu bị lốp ôtô cháy văng vào người, nhưng vết thương không đáng kể. "Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhân viên bất cẩn trong qua trình sửa chữa ôtô 4 chỗ gây cháy", thượng tá Bảo cho biết.

Theo thượng tá Bảo, do gần Tết và ngày cuối tuần nên mọi người đem ôtô đến gara sửa nhiều. Khi xảy ra cháy, các nhân viên trong gara nỗ lực di chuyển khoảng 6-7 ôtô ra ngoài. Các xe còn lại trong gara như Bentley, BMW... có trị giá hàng tỷ đồng, bị cháy trơ khung.

Hiện chủ gara đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định mức độ thiệt hại để đền bù cho khách hàng.

Gara bị cháy tan hoang nằm trong hẻm "làng thịt cầy" khu Mả Lạng, sát siêu thị Hà Nội cũ, khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Trước đó năm 2014, cũng trong hẻm này, nhà kho siêu thị Hà Nội đã bùng cháy dữ dội trong đêm.

Nhiều máy tính, điện thoại đắt tiền lem luốc nước chữa cháy văng khỏi tủ trưng bày ở cửa hàng bán điện thoại di động bên ngoài. Các nhân viên tại đây cho biết, sáng nay cửa hàng vẫn mở cửa bình thường. "Do lửa lan nhanh nên mọi người không kịp di chuyển tài sản ra ngoài", một nhân viên cho biết.

Vụ cháy cũng khiến nhiều hộ buôn bán vỉa hè gần đó cũng bị ảnh hưởng. Một người dân cho biết, đám cháy lan quá nhanh khiến họ không kịp di dời đồ đạc.

VnExpress

Đánh giá phiên bản mới