Được thả sau 10 năm vì kẻ sát nhân đầu thú Sáng 4/11, tại trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã được tạm đình chỉ thi hành án để điều tra lại. Hơn 10 năm trước, ông Chấn bị quy sát hại chị Nguyễn Thị Hoan, sống cùng thôn. Cả phiên sơ thẩm và phúc thẩm, ông Chấn đều cho rằng không phạm tội như truy tố. Ngày 25/10 vừa qua, nghi phạm Lý Nguyễn Chung đã đầu thú và thừa nhận là hung thủ gây ra cái chết cho chị Hoan. Đầu giờ chiều, hàng trăm người dân thôn Me đứng chờ chiếc xe đưa ông Chấn từ trại giam Vĩnh Quang về nhà. Gần 14h, xe của công an tỉnh Bắc Giang đưa ông Chấn về đến quê. Ông Chấn vào nhà trong vòng vây của hàng xóm, họ hàng. Vợ ông bị ngất, được người thân bế vào nhà. Ông Chấn rửa mặt mũi, chân tay trước khi bước vào nhà, thắp hương cúng tổ tiên. Bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Chấn ngất lịm từ lúc xuống xe vào nhà. Bà từng tâm sự, trong suốt 10 năm qua đã gõ cửa nhiều nơi gửi đơn kêu oan cho chồng. Ông Nguyễn Đức Hoạt, anh em cọc chèo với ông Chấn là người cùng với bà Chiến nhiều năm mang đơn đi kêu oan ở khắp nơi. Con gái thứ hai của ông Chấn (bên trái) nức nở khóc khi kể lại những ngày gia đình cùng họ hàng, bạn hữu ở quê đi cầu cứu, kêu oan cho cha. Ông Chấn thắp hương trình với tổ tiên sau khi chia sẻ đôi điều về cuộc sống trong trại, niềm tin sẽ được minh oan. Ngày 6/11 tới, phiên tái thẩm sẽ được mở để xem xét vụ án của ông Chấn. Việt Dũng