Các nhân viên văn phòng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Alain Robert, người tự nhận là "kẻ đáng sợ", bất ngờ xuất hiện bên ngoài cửa sổ khi ông tay không trèo lên tòa nhà GT International ở Makati, Philippines, hôm 29/1.
Những bức ảnh và video đang được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy "người nhện Pháp" 56 tuổi, mặc áo sơ mi tối màu, quần vàng, gắn camera trên đầu, trèo lên tòa nhà 47 tầng cao 219 m mà không dùng bất cứ thiết bị an toàn nào. Sau khi xuống đất, Robert đã bị cảnh sát bắt.
Theo Mirror, ông Robert đã mạo hiểm tính mạng để trèo lên từng tầng một của tòa nhà, trong khi đám đông người đứng dưới đường theo dõi.
Cảnh sát Makati cho biết Robert đã mất một tiếng leo lên nóc tòa nhà trước khi trèo xuống và bị bắt tại chỗ. Giới chức cho biết ông ta có thể bị buộc tội gây rối trật tự công cộng.
Robert nổi tiếng vì nhiều lần một mình trèo lên các tòa nhà cao tầng, tượng đài hay vách núi khắp thế giới mà không có sự hỗ trợ của các thiết bị an toàn.
Trước đây, Robert từng chinh phục tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai (UAE) với chiều cao 830 m, tháp Eiffel cao 324 m ở Paris (Pháp), tòa nhà Empire State 443 m ở New York (Mỹ), Petronas Towers cao 452 m ở Kuala Lumpur (Malaysia) và Nhà hát Opera House ở Sydney (Australia). GT International Tower là tòa nhà cao thứ 9 ở Philippines.
Robert trèo lên tòa nhà đầu tiên năm 11 tuổi. Lần đó, bố mẹ ra ngoài và khóa cửa nên Robert không thể vào nhà. Robert quyết định tay không trèo lên chung cư cao 7 tầng này. Kể từ đó, ông bắt đầu bị "nghiện", dù trước đó ông mắc chứng sợ độ cao và hay chóng mặt.
Sau nhiều năm, ông đã có thể trèo lên các vách núi bằng tay không. Robert từng bị ngã từ độ cao hơn 15 m xuống đất năm 1982 khiến gãy xương và hôn mê 5 ngày.