Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Cao Thị Bình (26 tuổi, trú tại xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá) kết hôn với anh Lê Văn Vụ cùng quê. Sau khi sinh được hai con trai thì vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Người chồng bỏ đi làm ăn xa.
Trước đó, vợ chồng Bình đã vay nợ hơn 100 triệu để buôn bán nhưng thua lỗ. Người phụ nữ trẻ đi xem bói thì nhận được lời tiên báo tương lai phía trước khá mù mịt. Trở về nhà trong tâm trạng thất vọng, Bình gọi điện thoại cho chồng đang làm ăn ở Hà Nội nói rằng anh cố gắng tu chí làm ăn để tìm cách trả nợ nhưng người chồng nặng lời. Hai bên cãi nhau.
Bị cáo Cao Thị Bình trước vành móng ngựa. Ảnh: Lê Hoàng. |
Sáng 29/10/2011, Bình nhắn tin qua điện thoại dặn dò chồng ở lại nuôi cậu con trai lớn, sau đó dùng chiếc chăn nhung vải hoa quấn kín người cháu Lê Vạn Dũng (5 tháng tuổi, con trai thứ hai) cho đến khi đứa trẻ chết ngạt. Thấy con trai tắt thở, Bình dùng dao bổ cau để ở đầu giường tự cứa vào cổ tay để tự tử, nhưng không chết.
Bình lặng lẽ để con lại rồi lấy tiền và xe máy bỏ đi. Đến chiều cùng ngày, mẹ chồng sang gọi cửa nhưng không thấy trả lời. Nghĩ có điều chẳng lành, bà xô cửa vào nhà thì phát hiện đứa cháu nội tội nghiệp đã chết. Bà tri hô hàng xóm đưa đứa bé đi cấp cứu nhưng đành bất lực.
Về phần Bình, sau khi giết chết con trai đã bỏ lên thành phố Thanh Hoá. Người nhà gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được. Một hôm trên đường quay trở về nhà thì Bình bị bắt giữ.
Trước vành móng ngựa, người mẹ trẻ đã nhiều lần khóc nghẹn khi Hội đồng xét xử và công tố viên nhắc lại hình ảnh đứa con trai vô tội bị chết oan vì ý nghĩ mù quáng. Người phụ nữ xin người thân tha thứ cho hành động bồng bột của mình.
Kết thúc phiên xử sơ thẩm sáng 10/02, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã tuyên phạt bị cáo Cao Thị Bình mức án phạt tù 12 năm tù giam.
Lê Hoàng