Trong căn nhà cấp 4, bà Lưu Thị Phòng (62 tuổi, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín), mẹ của nghi phạm Nguyễn Văn Quân, liên tục đưa tay lên xoa bóp trán. Tối qua (27/10), khi công an có mặt tại gia đình bà để hỏi về Quân, góa phụ mới biết con trai mình liên quan tới vụ án sát hại nữ sinh Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú xã Nguyễn Trãi, Thường Tín).
"Tôi thật sự choáng váng. Đầu óc bây giờ không còn tỉnh táo nữa, chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhục nhã lắm", bà Phòng thốt lên.
Bà Phòng cho biết những ngày qua, Quân không có biểu hiện gì khác thường. Trước khi bỏ trốn hôm 26/10, Quân vẫn về nhà ăn cơm vào buổi trưa.
Quân là con trai thứ hai của bà Phòng, đã lập gia đình và có hai con, trong đó cháu lớn đang học lớp 9, con út đang học lớp 7. Biết Quân nghiện không thể cai, người vợ đã bỏ hắn để chuyển sang sống ở xã bên cạnh. Hai đứa con hôm ở nhà bà nội, hôm về với mẹ.
Quân không nghề nghiệp, hàng ngày đi làm thợ xây, bốc gạch. Quân không lo nổi cho chính bản thân nên hai đứa con đều do một tay bà Phòng chăm sóc. Hàng ngày, Quân đi đâu, làm gì bà Phòng cũng không biết. Bà cũng không mấy để ý đến việc con nghiện nặng.
Cũng theo bà Phòng, từ lúc bỏ trốn, Quân không liên lạc về nhà. "Quân đến cái điện thoại còn không có, nên tôi không có cách nào liên lạc được. Chỉ mong nó mượn ai để gọi về thì tôi sẽ bảo nó ra đầu thú", bà Phòng chia sẻ. Nói xong, bà Phòng lại đưa tay lên trán bóp bóp, mắt vẫn đỏ hoe như khi vừa hay tin con trai gây tội ác.
Ông Phạm Đình Hiệu, trưởng thôn Quất Động, xã Quất Động, Thường Tín, cho hay Quân có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Ở địa phương, Quân ít giao tiếp với mọi người.
"Anh ta gần như không giao tiếp với ai, chủ yếu ngao du với những thành phần nghiện ngập", ông Hiệu cho hay.
Còn nghi phạm Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín) nghiện ma túy lâu năm, có mối quan hệ với nhiều đối tượng nghiện ngập và thường xuyên cùng đồng bọn ăn cắp vặt.
Theo ông Lê Xuân Thành, trưởng thôn Yên Phú, làng Văn Phú, Trung từng vào trại cai nghiện nhưng không thành công.
"Trung rất hay ăn cắp vặt tại thôn để lấy tiền sử dụng ma túy", ông Thành chia sẻ.
Về phía gia đình nạn nhân, ông Trần Trung Uý, bố của nữ sinh Hiền, cho biết vợ chồng ông suy sụp khi biết tin con gái qua đời. "Thương con bé, vốn ít bạn bè, hôm mất tích gia đình tôi liên hệ với mọi người nhưng không có thông tin. Qua đêm hôm đó, tôi từng nghĩ đến tình huống xấu có thể xảy ra với con, nhưng tôi không thể ngờ mọi việc lại tồi tệ đến thế này", ông Uý nói.
Trước đó, ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của gia đình Trần Thúy Hiền về việc nữ sinh 18 tuổi mất tích từ tối 23/10.
Qua truy xét, lực lượng công an đã triệu tập Trung để lấy lời khai. Ngày 26/10, tại trụ sở công an, Trung cho biết chiều 23/10 rủ Quân đi trộm cắp hai bộ cốp pha tại công trình xây dựng.
Hai nghi phạm sau đó mang đồ trộm cắp để bán. Trên đường đi, Trung thấy nữ sinh Hiền dừng xe đạp điện và sử dụng điện thoại di động, nên rủ Quân cướp tài sản. Quân được giao nhiệm vụ trông xe, trong khi Trung trực tiếp ra tay sát hại nữ sinh bằng cách đẩy và dìm xuống sông Nhuệ. Trưa 27/10, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nữ sinh xấu số.
Trung bị bắt sáng 28/10, còn Quân bị bắt tối cùng ngày khi đang lẩn trốn tại xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín.
Phạm Chiểu