Hơn 9h sáng nay, nhiều người dân sống trong ngõ 87, đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ ngôi nhà 3 tầng của người đàn ông tên Tài (sinh năm 1968). Người dân gõ cửa nhưng không ai ra mở, nghi có chuyện chẳng lành, một số người đã phá cửa xông vào và lên tầng 3 thì phát hiện xác nạn nhân trong tư thế treo cổ.
Theo một số người dân sống trong ngõ 87, họ thấy mùi hôi thối từ 4-5 ngày trước đó. Ông Tài có vợ và 3 người con nhưng cách đây hơn một năm vợ con ông Tài đã chuyển ra ngoài sinh sống nên ông chỉ ở một mình.
Cũng vào sáng nay, người dân đã phát hiện xác một nam thanh niên ở dưới gốc cây ven đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội (đoạn gần nghĩa trang Văn Điển). Theo một số nhân chứng thì thanh niên này nghiện ma túy. Nguyên nhân gây ra cái chết có thể do sốc thuốc. Nạn nhân đã có vợ và hai con.
Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.
Phương Bắc