Nghi phạm tiếp cận bà cụ khi bà đang ngồi trước cửa nhà mình ở Delhi chờ nhân viên giao sữa đến tối 7/9.
"Hắn nói với bà ấy rằng nhân viên giao sữa hàng ngày hôm đó không đến và đề nghị đưa nạn nhân tới chỗ khác để bà lấy sữa", Swati Maliwal, người đứng đầu Ủy ban Phụ nữ Delhi, nói với BBC.
Cụ bà đã tin tưởng và đi theo gã đàn ông 33 tuổi nhưng không ngờ bị hắn dụ đến một trang trại gần đó và giở trò đồi bại.
"Bà cụ đã liên tục khóc và cầu xin nghi phạm tha cho mình, nói rằng cụ cũng giống như bà của hắn ta. Nhưng nghi phạm vẫn phớt lờ, thậm chí hành hung khi bà ấy cố cưỡng lại", bà Maliwal nói tiếp.
Dân làng nghe thấy tiếng khóc của cụ bà liền chạy đến giải cứu, bắt "yêu râu xanh" giao cho cảnh sát. Lúc đến thăm nạn nhân tại nhà hôm 8/9, Maliwal cho hay bà thấy "đau lòng".
"Cụ bà nói rằng trên mặt và người đầy vết bầm tím, cụ còn bị chảy máu ở vùng kín và chấn thương tâm lý nặng nề", Maliwal nói thêm.
Vụ việc làm dấy lên sự tức giận trong người dân Ấn Độ. Rất nhiều người biểu tình đã yêu cầu kẻ tấn công phải nhận án tử hình, đồng thời gửi thư lên chánh án của Tòa án Delhi yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ án.
Ấn Độ được xem là nơi nguy hiểm nhất đối với phụ nữ vào năm 2018 sau khi thường xuyên xảy ra các vụ tấn công tình dục và bạo hành gia đình. Trong 17 năm từ 2001 đến 2017, số lượng các vụ cưỡng hiếp tăng gấp đôi.
Hướng Dương (Theo Mail)