Thứ hai, 1/2/2016, 15:53 (GMT+7)

Muôn kiểu thả cá của người Sài Gòn tiễn ông Táo

Tại bờ kè kênh Nhiêu Lộc quận Phú Nhuận, sợ cá bị chết do đổ từ cao xuống, nhiều người phải leo xuống tận mép nước.

Hàng trăm lượt người đã có mặt tại các dòng kênh, bờ kè và những con sông lớn để thả cá phóng sinh từ rạng sáng ngày 23 tháng Chạp. Nhiều tuyến đường tại TP HCM đã xuất hiện những xe bán cá chép phóng sinh. Cá được cho sẵn trong túi nilon, giá từ vài chục đến hàng trăm nghìn một bọc.

Tại cổng chùa Diệu Pháp (Bình Thạnh), các gian hàng bán cá phóng sinh tấp nập người chọn mua để mang ra thả tại bờ sông cạnh công viên chùa.

Theo tín ngưỡng người Việt, 23 tháng Chạp là ngày Táo quân cưỡi cá chép bay về trời báo cáo chuyện bếp núc và chuyện trong nhà trong cửa. Việc thả cá chép ngụ ý cá sẽ hóa rồng để đưa Táo về trời. Ngoài ra, phóng sinh còn là một việc tốt mà những người theo đạo Phật hay làm.

Họ thường khấn vái những điều mình mong muốn trước hoặc sau khi thả chim về trời hay thả cá xuống nước.

Cảnh thả cá tại một bờ sông ở Bình Thạnh.

Tại bờ kè kênh Nhiêu Lộc quận Phú Nhuận, sợ cá bị chết do đổ từ cao xuống, nhiều người phải leo xuống tận mép nước.

Nhưng cũng có những người đổ luôn túi cá từ thành của con kênh.

Nhóm trẻ đọc điều ước trước khi làm việc tốt.

Lo ngại cá bị kẻ xấu vớt lại bán, một số người thuê ghe ra tận giữa sông để phóng sinh. 

Ngoài thả cá phóng sinh, cúng ông Táo bằng vàng mã, nhiều người Sài Gòn còn có thói quen đến chùa thắp hương trong ngày 23 tết.

Mr True

Đánh giá phiên bản mới