Theo các quan chức Iraq, một chiếc phà bị lật úp ở sông Tigris, gần Mosul, khiến ít nhất 92 người thiệt mạng vào đúng ngày năm mới Nowruz (theo lịch của người Ba Tư) và Ngày của Mẹ (tổ chức vào 21/3 tại Ảrập). Trong số các nạn nhân có ít nhất 12 trẻ em, phát ngôn viên của Bộ y tế Iraq Saif al-Badr cho biết.
Khi xảy ra tai nạn, gần 150 người có mặt trên phà, di chuyển từ bờ sông đến hòn đảo du lịch nhỏ có tên Umm al-Rabeein. Theo Thị trưởng Mosul Zuhair al-Araji của Mosul, khoảng 60 người vẫn đang mất tích.
"Gia đình chúng tôi đang rất hạnh phúc chuẩn bị ăn mừng hai ngày lễ lớn. Thế mà mẹ tôi lại ra đi vào đúng Ngày của mẹ", anh Omtir Tajuddin, một người sống sót nhưng mất mẹ trên chuyến phà, nức nở.
Các đội cứu hộ đã trục vớt được một số thi thể từ lòng sông và hiện các hoạt động tìm kiếm vẫn được tiến hành.
Ông Duraid Hikmat Tobya, giám đốc công ty vận tải sông Nineveh Water Resources, tuyên bố mực nước quá cao là nguyên nhân khiến phà bị lật. Trong khi đó, Chuẩn tướng Malik Bohan - người đứng đầu tổ chức Phòng thủ dân sự Iraq - cho tờ Al Iraqiya biết chiếc phà thực chất đã chứa trọng tải gấp hai lần quy định.
Thủ tướng Iraq Adil Abdul al-Mahdi ra lệnh điều tra vụ việc ngay lập tức và yêu cầu trình kết quả trong vòng 24 giờ.