Hai ngày sau khi Nguyễn Văn Tuyền (22 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) và Đàm Thị Phượng (20 tuổi, quê Yên Bái) bị bắt để làm rõ về hành vi mua bán người, Huyền (vợ Tuyền) vẫn còn đau đớn.
Mới 20 tuổi, Huyền đã có với Tuyền hai đứa con và đang mang thai đứa trẻ thứ ba. Trên gương mặt người mẹ trẻ chất chứa nỗi khổ tâm. Chị cho biết nên duyên vợ chồng với Tuyền khi quen nhau qua chat.
Nhà Tuyền nghèo khó, Huyền cũng không công ăn việc làm, lần lượt 2 đứa trẻ ra đời khiến vợ chồng thêm vất vả. "Tuyền lông bông, suốt ngày lượn ngoài đường, có vợ con rồi chỉ mê lên mạng chat", Huyền tâm sự. Cô đâu biết, thực ra anh ta vừa tán tình, vừa tìm những thiếu nữ mới lớn để lừa bán.
Theo lời Huyền, một lần Tuyền đưa cô gái lạ về nhà và giới thiệu là bạn quen qua chat. Lúc đó, Huyền ngờ ngợ vì thấy chồng luôn kè kè bên cô ta. Hôm đó, sau khi ăn uống, cô này ngủ lại. "Gặng hỏi Tuyền, anh ấy thú nhận cô ta là Đàm Thị Phượng, nhân tình", Huyền nghẹn ngào.
Nhiều ngày sau, Phượng sống tại nhà của hai vợ chồng Huyền. "Cô ta không đòi hỏi gì cả, cũng không buộc Tuyền phải bỏ vợ con nên em chịu cảnh chồng chung, dù biết cô ta cũng có tình cảm đặc biệt với Tuyền", người vợ trẻ cho biết. Cũng từ ngày có nhân tình, Huyền không bị Tuyền đánh đập nữa. Cùng phận cảnh phụ nữ, Huyền cảm thông, nhắm mắt cho qua "nghịch cảnh chung chồng".
Nhưng nhiều ngày thấy Phượng luôn kè kè bên chồng, Huyền chán nản đòi ly dị, mang theo con đi nơi khác sinh sống, song Tuyền không chấp nhận. Anh ta thủ thỉ với Huyền rằng, Phượng chỉ là bạn làm ăn, chỉ vài năm khi có số vốn kha khá sẽ "dứt tình". Huyền đã tin tưởng, chờ đợi chồng sẽ về với mẹ con cô.
Sau đó, thấy chồng thường xuyên ở với Phượng, chỉ thỉnh thoảng mới đảo qua nhà, Huyền đã nghĩ đến chuyện chồng làm việc gì đó mờ ám. "Em có gặng hỏi về việc Tuyền buôn người nhưng anh ấy chống chế rằng, 'con gái giờ nó thích đi làm gái chứ anh không ép chúng nó' nên có khuyên bảo", Huyền trải lòng. Tuy nhiên, gã chồng bỏ ngoài tai lời vợ. Huyền thậm chí còn bảo chồng bán luôn hai đứa con gái nhỏ sang Trung Quốc.
Những lo lắng của Huyền đã thành sự thật khi Tuyền và Phượng bị bắt vì mua bán người. Hai con gái, đứa lớn mới 4 tuổi, giờ Huyền lại sắp đến ngày sinh đứa con thứ 3, cộng thêm việc chồng dính vòng lao lý, cô bảo không biết phải xoay sở sao với tương lai của 4 mẹ con trong căn nhà tồi tàn, trống hoác, không có vật gì giá trị.
Trước đó, ngày 25/12, Tuyền và Phượng bị Công an huyện Thường Tín, bắt giữ khi đang định đưa thiếu nữ 16 tuổi bán sang Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhân, chúng thường lên mạng làm quen với các cô gái mới lớn, nói là đang cần tuyển dụng nhân viên massage với mức lương cao.
Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án.
Hoàng Việt
* Tên người vợ đã thay đổi