Thiếu tá Lê Văn Hữu, cán bộ của tổ Y2/141 Công an Hà Nội cho biết, đêm 6/9, khi chốt chặn ở ngã tư Kim Liên - Xã Đàn, kiểm tra người đàn ông đi xe máy Air Blade đã phát hiện một gói ma túy.
Theo thiếu tá Hữu, khi đưa về chốt, người này thò tay vào túi quần, lấy ra điện thoại và một gói bột trắng vứt ra xa hòng tẩu tán tang vạt. Tuy nhiên, chưa kịp hành động, anh ta bị thế võ của thiếu tá Hữu khống chế.
Tổ công tác kiểm tra tang vật Thái định tẩu tán. Ảnh: Hoàng Việt. |
Cảnh sát xác định người này là Nguyễn Minh Thái (37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong cốp xe của Thái còn có nhiều hộp nhựa đựng hóa chất, nghi là để điều chế ma túy.
Khi Thái còn tranh cãi về số ma túy trên, một phụ nữ đèo con nhỏ, tự xưng người nhà anh Thái đến nơi, lớn tiếng khoe quen "anh này, anh kia ở số 7 Thiền Quang". Chị ta còn nói to "đi mượn xe máy mà không biết có ma túy bên trong".
Ngay sau đó, tổ Y2 cũng phát hiện Đỗ Ngọc Hùng (39 tuổi, từng đạp xích lô ở chợ Long Biên) ngồi trong taxi đã lớn tiếng vu vạ cho người bạn đi cùng: "Mày vứt cái gì vào người tao thế". Tổ công tác khống chế Hùng tại chỗ để tiến hành quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng. Ngay dưới ghế sau Hùng ngồi một gói ma túy dạng đá.
Cũng trong ca trực vào đêm 6/9, tổ công tác Y3/141 còn ngăn chặn một vụ thanh toán đẫm máu, thu giữ nhiều đao và đại đao. Tổ công tác Y1/141 đang hoàn tất hồ sở xử lý một thanh niên "chống người thi hành công vụ" ngang nhiên cởi áo giữa chốt công tác thách thức công an đánh nhau...
Hoàng Việt