Vợ của ông Xu là bà Wang Xiaoying đột nhiên ngã bệnh vào năm 2003. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị chứng thiếu máu và chứng nhược cơ, một bệnh do rối loạn hệ tự miễn dịch. Để duy trì cuộc sống, bà Wang cần phải thường xuyên được truyền máu. Tuy nhiên chi phí cho việc này vượt quá khả năng kinh tế của cặp vợ chồng.
Theo Luật hiến máu của Trung Quốc, một người có quyền được dùng máu miễn phí nếu như vợ hoặc chồng của người đó hiến một lượng máu nhất định cho những người đang cần. Vì thế khi phát hiện ra nhóm máu mình tương thích với vợ, ông Xu không ngại ngần đưa ra quyết định.
Ông Xu, hiện sống ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, cho biết đây không phải lần đầu tiên ông hiến máu, nhưng là lần đầu tiên ông cảm thấy việc này có ý nghĩa quan trọng đến thế.
"Tôi thường xuyên hiến máu từ thiện, nhưng lần này là để kéo dài sự sống cho vợ tôi", CCTV News dẫn lời ông Xu nói.
Trong mấy năm đầu, căn bệnh thiếu máu nghiêm trọng khiến bà Wang không thể tự chăm sóc cho mình và ông Xu luôn phải ở bên bà. Công việc chăm sóc cho vợ cũng khiến ông Xu, một kỹ sư điện, thường xuyên phải nghỉ làm, khiến cho điều kiện kinh tế càng trở nên eo hẹp.
Hiện tại, sau 147 lần nhận máu từ chồng, bà Wang đã không cần thường xuyên phải truyền máu để duy trì sự sống. Tuy nhiên, ông Xu tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục hiến máu cứu những người cần thiết.
Hướng Dương