Chiều nay, ngày 7/1, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án bắt cóc trẻ em, nhằm chiếm đoạt tài sản. Nữ quái bắt cháu bé 3 tuổi là Nguyễn Thị Mai (32 tuổi, ở Đô Lương, Nghệ An) vừa được di lý từ Hải Phòng về Hà Nội trưa nay.
Khoảng 13h ngày 3/1, anh Ngô Văn Hoàn (37 tuổi, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) trình báo bé Ngô Văn Hải (3 tuổi) con trai anh trong khi ở nhà với chị gái đã bị bắt cóc. Ngay sau đó, giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự, công an quận Hoàng Mai rà soát, truy tìm nạn nhân.
Cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm là Nguyễn Thị Mai, mới đến thuê trọ cạnh nhà anh Hoàn từ vài ngày trước. Buổi sáng cùng ngày, Mai sang nhà anh Hoàn chơi và đã bỏ đi khỏi nơi thuê trọ.
"Mẹ mìn" Nguyễn Thị Mai tại cơ quan điều tra. |
5 mũi trinh sát được tỏa đi về Nghệ An, Hưng Yên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn Tây để truy tìm, xác minh mối quan hệ của Mai. Các thông báo truy tìm nạn nhân và nghi phạm cũng được gửi tới tất cả các tỉnh thành phía Bắc. Các tổ công tác rà soát bến xe, khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ, đồng thời phối hợp với công an địa phương, các Đồn cửa khẩu Biên phòng nhằm tìm tung tích của Mai và cháu Hải.
Đến 0h30 ngày 7/1, Mai bị bắt giữ tại khách sạn Thành Vinh ở 16 Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, khi đó chỉ có một mình cô ta, không có tung tích của bé Hải. Khai thác tại chỗ, nữ quái này cho biết đang giấu cháu ở một nhà dân tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ngay trong đêm lạnh, một tổ công tác gồm 6 người di lý Mai về địa chỉ giấu cháu bé.
Một cán bộ điều tra tham gia giải cứu bé Hải cho biết, khoảng 2h sáng cùng ngày, các anh đưa Mai về tới Hải Phòng. "Một số đi ôtô, và đi xe máy lặn lội trong đêm lạnh. Chúng tôi vội vàng quá nên quần áo phong phanh dẫn cô ta đi 3 tiếng đồng hồ nhưng không thấy địa chỉ", điều tra viên này nói.
5h sáng, các anh dẫn Mai về trụ sở công an huyện Vĩnh Bảo. Một tiếng sau, cảnh sát tiếp tục dẫn giải Mai đi tìm địa chỉ. Khoảng 7h sáng nay, cô ta đã "nhớ ra" nơi gửi bé Hải. Khi cảnh sát ập vào nhà người dân này, bé Hải và mọi người trong nhà chưa thức giấc. Lúc đó, người nhà mới biết đứa bé họ đang giữ là nạn nhân của vụ bắt cóc.
Trưa nay, Mai bị di lý về Hà Nội. Bước đầu, nữ quái này thừa nhận bắt cóc bé Hải để bán lấy tiền tiêu xài. Theo đó, sáng ngày 3/1, phát hiện vợ chồng anh Hoàn đi vắng để hai con ở nhà, cô ta nảy sinh ý định bắt bé Hải. Mai ra quán nước gần đó, mua kẹo và mang sang cho hai cháu bé để làm quen.
Lợi dụng lúc chị của bé không để ý, Mai bế bé trai 3 tuổi rồi đi xe ôm xuống thị trấn Thường Tín. Tại đây, cô ta giao bán bé nhưng không có người mua. Ngay sau đó, Mai đón xe khách về Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đến 9h ngày 4/1, Mai đưa bé đến nhà ông Nguyễn Huy Xưởng, bố mẹ người yêu cũ của cô ta. Nữ quái này nói dối ông Xưởng, bé Hải là cháu nội của hai ông bà. Cô ta muốn gửi bé vài ngày để đi làm ăn. Tưởng thật ông Xưởng và vợ đồng ý.
Trưa ngày 4/1, sau khi gửi được bé Hải, cô ta về Hà Nội, thuê phòng ở khách sạn ở và bị phát hiện. Bé Hải được giải cứu và đưa về với bố mẹ.
Bé Hải được giải cứu trong niềm vui của vợ chồng anh Hoàn và người thân. |
Chiều nay, có mặt tại trụ sở công an Hà Nội, vợ chồng anh Hoàn rưng rưng không thốt nên lời khi thấy con trai vẫn khỏe mạnh. 4 ngày trước, vợ chồng anh mất ăn, mất ngủ. Cả nhà cùng họ hàng được huy động đi tìm cháu. Ảnh của bé cũng được rải, đăng khắp nơi. "Tôi tưởng như đã chết khi con mình mất tích một, hai rồi ba ngày", người mẹ vừa vui mừng, vừa khóc cho biết.
Vì cuộc sống khó khăn, anh chị lên Hà Nội thuê trọ để kiếm sống. Hàng ngày, chị vợ ngồi bán nước còn chồng làm xe ôm. Hôm bé Hải bị bắt, con gái lớn của chị được nghỉ học ở nhà trông bé Hải. "Cô ta thuê cùng khu trọ với tôi, cách vài ba nhà. Thỉnh thoảng, cô ta còn ra quán uống nước, nói chuyện. Đâu ngờ...", mẹ bé Hải nói.
Theo cơ quan điều tra, Mai là một phụ nữ sống lang thang. Chị ta thường vay tiền của người quen để ăn tiêu. Mai có gia đình, hai con gái. "Mẹ mìn" này sở hữu một tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Việt Dũng