Dịp khai giảng vừa qua, khi đưa con em đến trường, nhiều phụ huynh bất ngờ khi toàn bộ 14 cây xà cừ có tuổi đời hàng chục năm trồng trong sân trường trơ trụi, chỉ còn phần thân.
"Những năm trước, tán cây rợp bóng mát, học sinh đến trường có thể thỏa sức vui chơi giờ giải lao. Bây giờ sân trường nắng chói chang, các con chẳng còn bóng mát nô đùa", chị Lê, một phụ huynh, nói.
Giải thích về việc này, bà Lê Thị Nguyệt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Bình, cho hay trong buổi tổng kết năm học 2019-2020, một số cành cây tươi đột nhiên gãy, rơi xuống sân trường. Rất may, buổi lễ vừa kết thúc nên không gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo bà Nguyệt, để đảm bảo an toàn cho học sinh trong năm học mới, nhà trường đã làm văn bản trình UBND phường Hải Bình và được đồng ý cho chặt cành cây để "hạ độ cao". Toàn bộ cây xanh ở đây được chặt xong trước ngày 4/9 để kịp lễ khai giảng.
"Vẫn biết chặt hết cây như vậy là nắng nhưng vì tính mạng học sinh nên nhà trường buộc phải tiến hành", bà Nguyệt nói. Vị hiệu trưởng cho biết đa số phụ huynh ủng hộ song cũng còn một số thắc mắc vì mất hết bóng mát.
Chủ tịch UBND phường Hải Bình Trần Văn Sơn xác nhận chính quyền đã đồng ý cho trường tiểu học Hải Bình chặt cây "để đảm bảo an toàn". Ông cho hay số xà cừ mới được hạ thấp độ cao có cây được trồng từ những năm 1960.