Ralph Jankus (52 tuổi) đang bị tòa án Đức xét xử với cáo buộc ngộ sát vợ mới cưới, Christel (49 tuổi). Cả hai trước đó có cuộc truy hoan 48 giờ.
Cô dâu mới Christel chấn thương nội tạng nghiêm trọng với nguyên nhân được cho là bị đưa một vật sắc nhọn vào bên trong. Bốn ngày sau, dịch vụ cấp cứu mới được gọi nhưng đã không còn cứu được Christel.
Jankus bị tòa án thành phố Krefeld truy tố vì gọi cấp cứu chậm trễ. Tuy nhiên, Jankus tuyên bố không biết vợ bị thương nặng. Ông này nghe vợ nói thấy khó chịu sau khi quan hệ tình dục. Cô đã đến gặp một bác sĩ khoa nội và tiến hành nội soi nhưng không phát hiện điều bất thường.
Jankus khai với cảnh sát: "Đó là tuần trăng mật của chúng tôi. Tôi yêu vợ rất nhiều. Chúng tôi quan hệ trong sự đồng thuận và thay vì đi trăng mật, chúng tôi tự thưởng cho mình một lần ân ái kéo dài nhiều ngày".
Trong khi đó, các chuyên gia pháp y kết luận Christel chắc chắn đã bị một vật hình dạng như chiếc móc đưa qua âm đạo. Khi chiếc móc bị lấy ra đã gây một lỗ thủng bên trong. Ngoài ra, công tố viên tin rằng Jankus đủ nhận thức để hiểu vợ không khỏe hay tính mạng của vợ đang gặp nguy hiểm.
Con trai 30 tuổi của nạn nhân cho biết mẹ anh ta từng bị lạm dụng khi còn nhỏ, tinh thần không ổn định. Đồng thời, anh này cũng cho rằng Jankus đã "lạm dụng, ngược đãi và làm nhục" mẹ mình, nhưng nói thêm: "Tôi nghĩ mẹ thực sự yêu ông ta".
Tùng Anh (Theo The Sun)