Hai con dao bị nghi là hung khí gây án của kẻ giết người. |
Do thường xuyên đi công tác, chủ căn biệt thự ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM thuê hai nhân viên bảo vệ là anh Phạm Văn Hà (42 tuổi) và Nguyễn Tuấn Thành (41 tuổi) trông nhà.
Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan điều tra Công an TP HCM xác định, anh Hà và anh Thanh bị giết cách đây đã 3 ngày. Tại hiện trường, hai xác chết nằm cạnh nhau, có hàng chục vết đâm ở bụng, lưng và cổ. Ngoài ra, công an phát hiện hai con dao Thái Lan vứt tại phòng tắm gần hai xác chết. Trên tường của căn phòng xảy ra án mạng có nhiều vết máu.
Theo nhân viên điều tra, chủ nhà không để tài sản có giá trị trong căn biệt thự. Sau khi hai bảo vệ bị giết, tài sản trong nhà không bị mất, vật dụng cũng không bị xáo trộn.
Mỗi lần đi công tác, bà chủ nhà thường xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, chiều 5/3, chủ biệt thự gọi điện về nhà nhiều lần vẫn không thấy ai nhấc máy nên vội vàng về nhà thì phát hiện hai bảo vệ bị giết.
Căn phòng nơi xảy ra án mạng. |
Trước đây, chủ biệt thự này từng nhiều lần thuê bảo vệ nhưng thường xuyên bị mất máy tính xách tay, điện thoại. Vì vậy, chủ nhà đã thay đổi liên tục người trông, hai bảo vệ bị sát hại mới được thuê làm tại đây mấy tháng.
Căn biệt thự mới xây có tường bao quanh khá kiên cố. Tuy nhiên, khu vực này khá vắng vẻ, xung quanh là rạch nước và bãi đất trống. Vào thời điểm xảy ra vụ án, những người dân xung quanh không hề nghe thấy tiếng kêu la.
H. An