Cảnh sát bang Gujarat cáo buộc Nikita Agrawal (29 tuổi) tội sát hại Rekha Agrawal, mẹ chồng của mình, ở thành phố Gota hôm 27/10. Các nhà điều tra tin rằng nghi phạm đã dùng thanh sắt đập bể đầu của Rekha sau khi mẹ chồng 52 tuổi tố cô có quan hệ tình cảm với bố chồng. Rekha còn cho rằng tác giả bào thai trong bụng Nikita chính là chồng mình.
Chồng của nghi phạm, Dipak, được cho là đã vội vã chạy về nhà sau khi nghe cha báo có một cuộc xô xát xảy ra. Theo người thân, vợ và mẹ của Dipak luôn trong tình trạng mâu thuẫn kể từ sau đám cưới của Dipak và Nikita hồi tháng 1.
Dipak đã phải dùng thang leo qua cửa sổ vào trong nhà sau khi Nikita nói rằng mình bị nhốt trong phòng ngủ. Cuối cùng, khi bước được vào bên trong, Dipak nhìn thấy mẹ nằm chết trên vũng máu, thi thể đang bị đốt dở. Anh này cũng phát hiện một thanh sắt gần thi thể bà và sau đó tìm thấy vợ đang ngồi trong phòng ngủ. Khi đó, Nikita liên tục nói rằng cô không giết mẹ chồng.
Theo tờ Ahmedabad Mirror, Dipak đã gọi cảnh sát đến hiện trường và người vợ đang mang thai 4 tháng của anh ta đã bị bắt. Ga trải giường cùng quần áo dính máu đã được gửi đến các chuyên gia pháp y dể khám nghiệm.
Tùng Anh (Theo Times of India)