Chiều 16/1, tại trụ sở Công an quận Tân Bình, Trương Văn Mạnh (22 tuổi, quê Quảng Trạch, Quảng Bình) bước đầu khai nhận hành vi giết người của mình một ngày trước đó bắt nguồn từ mối quan hệ liên quan đến đồng tính.
Hung thủ Trương Văn Mạnh. |
Mạnh từ Quảng Bình vào TP HCM làm thuê, khi việc này lúc việc khác. Từ khi quen biết anh Trần Đình Hòa (thường gọi là Quang, 33 tuổi, quê Ninh Thuận), chủ một tiệm cắt tóc thời trang tại đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình thì thường được anh này rủ qua chơi, nhiều lần uống cà phê và cùng đi đám cưới với nhau. Đêm 15/1, sau một buổi tiệc cưới, Mạnh được anh Quang rủ ở lại ngủ cùng “cho vui”. Tuy nhiên khi vừa chợp mắt, Mạnh bị người chủ tiệm nhiều tuổi lần đến bên… sàm sỡ. “Khó chịu, tôi gạt ra nhưng anh ta vồ lấy con dao, uy hiếp và đòi… cho tao sờ tý”, hung thủ khai.
Mạnh đã phản ứng quyết liệt, đoạt được dao thì cũng là lúc anh Quang hốt hoảng kêu lên cầu cứu người hàng xóm “chị Châu ơi, cứu em”. Tuy nhiên, lưỡi dao đã đâm thẳng vào ngực người xấu số.
Tiệm cắt tóc nơi anh chủ tiệm bị đâm chết. |
Sau khi gây án, nạn nhân gục chết, bên ngoài nhiều cảnh sát bao vây, Mạnh rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Hung thủ leo lên nóc nhà, gỡ mái tôn nhằm tìm đường tẩu thoát, tuy nhiên chỉ chạy được một đoạn, Mạnh đã bị bắt.
Cẩm Trang