Ảnh minh họa |
Global Times đưa tin vụ giết người xảy ra cách đây 16 năm khi Ren Yuefeng, lúc đó đang điều hành một nhà hàng ở phía nam tỉnh Vân Nam, tranh cãi nảy lửa với nạn nhân là Yang Shunxiang về việc kinh doanh thuốc lá giả. Trong lúc tức giận, Ren đã ra tay sát hại Yang rồi bỏ trốn.
Tại thời điểm vụ án xảy ra, em trai của nạn nhân là Yang Shunming cũng đang làm việc cho Ren.
Sau đó, Ren chuyển tới tỉnh Quý Dương và sinh sống dưới cái tên giả là Ran Gengsheng. Tại đây hắn dần thăng tiến thành giám đốc phòng điều hành Học viện Nghiên cứu Kế hoạch Trung Quốc. Ren được cho là "khá nổi tiếng trong các đồng nghiệp".
Báo Global Times còn đưa tin rằng: "Ren cũng từng là giảng viên khách mời tại một số trường đại học ở tỉnh Quý Châu, các bài thuyết giảng của Ren được sinh viên ngưỡng mộ".
Năm 2007, Yang Shunming chuyển đến tỉnh Quý Dương, nhưng phải đến đầu tháng này anh mới phát hiện ra kẻ sát hại anh trai mình cũng đang sống tại đây khi cả hai ngồi chung bàn trong một buổi gặp đồng hương. Sau khi nhờ hai người bạn để mắt tới Ren, Yang Shunming bèn đi báo cảnh sát đến bắt giữ.
Hướng Dương