Công an xác định Cường chính là kẻ cầm đầu băng nhóm đòi nợ thuê chém chết anh Nguyễn Văn Điệp (27 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) cuối tháng 3/2011.
Kết quả ban đầu của của cơ quan điều tra, năm 2007, bà Đỗ Thị Bích Thịnh (57 tuổi, tạm trú huyện Củ Chi) có mượn một bộ hồ sơ giấy tờ nhà của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tuấn (56 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để thế chấp ngân hàng vay 1,6 tỷ đồng mua nhà ở quận Tân Bình.
Đến thời hạn trả nợ ngân hàng, bà Thịnh không trả khoản nợ mà tìm cách lẩn trốn. Bị ngân hàng đòi nợ, nên ông Tuấn khởi kiện bà Thịnh ra TAND quận Gò Vấp. Tòa tuyên, bà Thịnh phải trả cho ông Tuấn số tiền 1,6 tỷ đồng trong vòng 3 tháng. Lúc này bà Thịnh đã bỏ trốn.
Nhiều ngày tìm kiếm, ông Tuấn phát hiện bà Thịnh cư ngụ tại một ngôi nhà đường Nguyễn Văn Khạ (thị trấn Củ Chi). Vì khó khăn đòi nợ, nên ông Tuấn nhờ em ruột là Nguyễn Văn Lâm (48 tuổi) giới thiệu gặp Trịnh Kiên Cường với mục đích nhờ đòi nợ giúp.
Sau đó ông Tuấn làm giấy ủy quyền cho Cường để thay ông thu hồi khoản nợ từ bà Thịnh. Sáng 30/3, hai đàn em của Cường là Trương và Vĩ (hiện chưa rõ lai lịch) thuê một xe ô tô 4 chỗ tới khu vực đường Cây Trâm, quận Gò Vấp đón vợ chồng ông Tuấn chở đến nhà bà Thịnh. Cùng lúc này Cường cùng một đàn em khác đi xe máy cũng vừa đến nơi.
Tại đây, vợ chồng ông Tuấn yêu cầu con nợ này phải hẹn rõ thời hạn trả hết tiền. Cùng lúc, Ngô Văn Khiêm (là cháu của Tuấn, 35 tuổi, ngụ quận 12) điều khiển ô tô chở Lâm đến thấy bà Thịnh đang nói chuyện điện thoại nên giật điện thoại bỏ xuống bàn. Cuộc đòi nợ diễn ra từ sáng đến tận chiều tối thì những người đi cùng ông Tuấn mới ra về.
Tuy nhiên, Cường và một thanh niên (hiện chưa rõ lai lịch) không ra về luôn mà đứng trước nhà bà Thịnh nói chuyện. Lúc này, anh Nguyễn Văn Điệp (là cháu bà Thịnh) đứng tưới nước cây kiểng trước nhà. Vài phút sau, hành xóm xung quanh và bà Thịnh đang ở trong nhà bất ngờ nghe tiếng kêu cứu liền chạy ra thì thấy anh Điệp nằm bất động trong vũng máu, với vết chém sau ở cổ chết ngay tại chỗ.
Qua trình điều tra, đến nay cơ quan công an cũng xác định chính Cường là hung thủ ra tay tàn độc sát hại anh Điệp nhằm dằn mặt bà Thịnh.
H. An