Tối 22/6, nhân kỷ niệm 72 năm nhóm di cư Tây Ấn đầu tiên vào Anh để giúp xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, Thân vương xứ Wales có bài phát biểu bày tỏ sự trân trọng đối với "đóng góp vô giá của người da màu cho nước Anh". Bên cạnh đó, Thái tử Charles cũng nói thêm rằng "chính sự đa dạng của xã hội đã tạo ra sức mạnh vô biên".
Rất nhiều người dân đã ca ngợi Charles vì bài phát biểu chu đáo của ông. Tuy nhiên, những người hâm mộ Meghan lại gán cho Charles là "đạo đức giả". Họ cho rằng ông "không làm gì để bảo vệ" con dâu khỏi nạn "bắt nạt chủng tộc".
Một người dùng mạng viết: "Ông ta lại dám nói ra những lời này trong khi ngồi nhìn con dâu của mình bị bắt nạt ư". Một người khác nói: "Ông ta thật đáng xấu hổ. Ông ấy chẳng động tay động chân để bảo vệ con dâu... bảo tôn trọng đa sắc tộc mà thế ư".
Người thứ ba đặt câu hỏi: "Thế còn Meghan? Sao ông lại cho phép cô ấy bị bắt nạt? Có phải cô ấy chẳng có giá trị phải không?". Người thứ tư nhận xét: "Xấu hổ cho ông ta! Với lịch sử của họ, lẽ ra họ phải ôm ấp, bảo vệ Meghan. Bây giờ thì chia cách hẳn rồi và hoàng gia không 'vực dậy' được như mọi khi nữa".
Vợ chồng Công tước xứ Sussex, Nữ công tước xứ Sussex và con trai Archie hiện sống ở Los Angeles sau khi hoàn toàn rút khỏi tư cách thành viên cao cấp của hoàng gia Anh. Trước đó, Harry nhiều lần bày tỏ thái độ tức giận với các phương tiện truyền thông quê nhà vì "phân biệt chủng tộc với Meghan" và cho rằng nhiều tờ báo của Anh đã đăng các thông tin với "âm mưu bắt nạt" có chủ đích nhằm chĩa mũi nhọn vào vợ mình.
Trong video được ghi hình năm 2012 cho chiến dịch "Tôi không ủng hộ phân biệt chủng tộc" của tổ chức phi lợi nhuận Erase the Hate, Meghan (khi đó 30 tuổi) cũng từng chia sẻ về màu da pha trộn của mình, đồng thời kể chi tiết về hành vi phân biệt chủng tộc mà cô từng chứng kiến. Sinh ra từ người bố da trắng và mẹ da đen, Nữ công tước xứ Sussex bị trêu chọc suốt thời thơ ấu và mẹ cô từng bị gọi là "đồ mọi".
Tùng Anh (Theo Mirror)